Chị T. ở Khánh Hòa gửi đơn đến TAND Tối cao, xin giám đốc thẩm giảm án cho chồng bị phạt tù vì quan hệ khi chị chưa đủ tuổi.
- Ngành giáo dục TP.HCM không nhận hoa khai giảng, quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học và đồng bào bão lụt
- Nước Mỹ cần lấp đầy nhiều vị trí việc làm trong ngành tàu chiến và bán dẫn để vượt qua Trung Quốc
- Bắt nhóm cho vay lãi suất 644%/năm thu lợi khủng
Tóm tắt nội dung
Chồng bị phạt tù: Vợ làm đơn kiến nghị
Chị N.T.K.T., 19 tuổi, ở Khánh Hòa, gửi đơn đến Chánh án TAND Tối cao. Chị đề nghị xem xét lại bản án 3 năm tù của chồng, Trần Huỳnh Kiệt, 25 tuổi. Anh bị kết án tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Chị T. là bị hại, nay là vợ hợp pháp của Kiệt. Họ đã kết hôn, có hai con nhỏ, một bé 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi.
Chị T. cho biết gia đình khó khăn, Kiệt là lao động chính làm thợ sơn. Nếu anh thụ án, ba mẹ con sẽ rơi vào cảnh khốn khó. Tòa chưa cân nhắc tình trạng hôn nhân và trách nhiệm nuôi con của họ.
Chồng bị phạt tù: Diễn biến vụ án
Năm 2021, Kiệt và T. quen biết, nảy sinh tình cảm. Từ tháng 3 đến tháng 4/2021, cả hai quan hệ, khiến T. mang thai khi 15 tuổi. Năm 2022, T. sinh con đầu lòng, đến năm 2024 sinh con thứ hai. Tháng 5/2024, họ đăng ký kết hôn tại phường Ninh Hòa. Công an sau đó khởi tố Kiệt.
TAND thị xã Ninh Hòa tuyên Kiệt 3 năm 6 tháng tù. Viện kiểm sát đề nghị án treo, nhưng tòa không chấp nhận. Sau kháng cáo, TAND tỉnh Khánh Hòa giảm án còn 3 năm, do Kiệt bồi thường cho T.
Hy vọng vào chính sách khoan hồng
Chị T. mong TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm, xét xử lại và cho Kiệt hưởng án treo. Chị tin vào chính sách nhân đạo của pháp luật. Luật sư Lục Thị Thụy khẳng định tòa xử đúng, nhưng chị T. có quyền xin giảm án. Chính quyền xác nhận gia đình Kiệt thuộc diện khó khăn, càng thêm chật vật khi anh bị khởi tố.
Theo: Khai Mở