Người vợ ở Đà Nẵng rơi vào cảnh khốn khó sau khi chồng tử vong vì ngạt khói rơm rạ. Một mình chị gồng gánh nuôi 4 con nhỏ và chăm cha già sống thực vật; đối diện nguy cơ các con phải bỏ học giữa chừng.
- Đà Nẵng làm đường kết nối vành đai với cao tốc Bắc Nam hơn 1.600 tỷ đồng
- Mạnh “gỗ” và Vi “ngộ” trong vụ án giang hồ Thanh Hóa
- Dung hòa trong gia đình nhiều thế hệ: nghệ thuật sống giữa yêu thương và khác biệt
Tóm tắt nội dung
Bi kịch từ vụ đốt rơm rạ giữa đồng
Cuối tháng 8 vừa qua, anh Thủy Sơn Phúc (48 tuổi; trú thôn Ngọc Sơn Tây, xã Thăng Bình; TP Đà Nẵng) tử vong do ngạt khói khi đang đốt rơm rạ ngoài đồng. Tai nạn bất ngờ ấy khiến gia đình anh lâm vào cảnh tang thương và túng quẫn.
Từ ngày chồng mất, chị Trương Thị Hoa (45 tuổi); một mình quán xuyến mọi việc trong nhà; vừa nuôi 4 con nhỏ, vừa chăm sóc cha ruột đang sống thực vật cùng em trai. Căn nhà nhỏ vốn nghèo khó nay càng thêm lạnh lẽo, vắng tiếng cười trẻ thơ.
“Anh ấy ra đi đột ngột quá, tôi không biết phải xoay xở thế nào. Nhà đông con, sợ các cháu phải bỏ học giữa chừng”, chị Hoa nghẹn ngào nói.
Gánh nặng mưu sinh đè lên vai người mẹ đơn thân
Anh Phúc từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, sống nhờ vào lao động chân chất, siêng năng. Ban ngày anh làm ruộng, tối nhận sửa xe đạp kiếm thêm thu nhập. Dù cuộc sống khó khăn, gia đình nhỏ của anh chị vẫn luôn đầm ấm, yêu thương.
Giờ đây, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Hoa. Ngoài đồng ruộng, chị tranh thủ nuôi vài con lợn trong chuồng; song cũng chẳng đủ trang trải cuộc sống và lo học phí cho các con.
Ông Trần Ngọc Dũng, Tổ trưởng tổ 4 thôn Ngọc Sơn Tây, chia sẻ:
“Gia đình chị Hoa rất khó khăn. Khi anh Phúc mất, bà con trong làng phải quyên góp để lo mai táng. Giờ cuộc sống của mẹ con chị thực sự chật vật.”
4 đứa trẻ có nguy cơ dang dở việc học
Từ ngày cha mất, 4 cô con gái của chị Hoa – đứa lớn 18 tuổi; nhỏ nhất mới 8 tuổi – tự chia nhau làm việc nhà, phụ mẹ lo toan. Em Thủy Thị Nhớ (18 tuổi), con gái đầu; đã chọn học nghề thay vì học đại học để sớm kiếm tiền giúp mẹ.
“Con sợ các em phải nghỉ học. Một mình mẹ con vất vả quá, con muốn làm để đỡ mẹ phần nào”; Nhớ chia sẻ trong nước mắt.
Theo ông Trần Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Bình; chính quyền địa phương đã thăm hỏi; hỗ trợ bước đầu cho gia đình chị Hoa. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, sự giúp đỡ vẫn còn rất ít.
Ông Vinh kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Hoa vượt qua khó khăn; các cháu nhỏ tiếp tục được đến trường; có tương lai tươi sáng hơn.
Theo: Dân Trí