Chú chó Vàng ở Mũi Điện; Phú Yên nổi tiếng trên mạng xã hội và Google Maps vì thường dẫn đường cho du khách; được ví như “hướng dẫn viên bốn chân”.
- 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được CAS cho phép thi đấu trở lại
- Nhậu say gây rối, dùng dao đâm công an xã bị thương nặng
- Tỷ giá USD tại Việt Nam giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/01/2026
Chú chó “hướng dẫn viên” được du khách đánh giá 5 sao
Những ngày cuối tháng 1; câu chuyện về một chú chó màu vàng thường xuyên dẫn khách tham quan tại khu vực Mũi Điện – bãi Môn (xã Đông Hòa; tỉnh Phú Yên) lan truyền mạnh trên các diễn đàn du lịch. Nhiều du khách cho biết khi tìm đường xuống bãi biển hoặc lên hải đăng; họ bất ngờ được chú chó chạy ra phía trước; vừa đi vừa dừng lại chờ; như thể đang làm nhiệm vụ dẫn lối.
Trên Google Maps; một địa điểm mang tên “Bạn chó Vàng” được tạo tại khu vực lối lên hải đăng và rẽ xuống bãi Môn. Chỉ trong thời gian ngắn, địa điểm này đã nhận hàng chục lượt đánh giá 5 sao; kèm theo những chia sẻ về trải nghiệm được chú chó đồng hành; thậm chí “cảnh báo” khi có rắn hoặc đoạn đường nguy hiểm.
Nguồn gốc và thói quen sinh hoạt của chú chó Vàng
Theo người dân địa phương; chú chó tên Vàng khoảng 7 tuổi; không phải chó hoang mà thuộc sở hữu của anh Trần Quốc Sự, sinh sống tại xã Đông Hòa. Trước đây; Vàng được nuôi tại một quán ăn gần Mũi Điện. Sau khi xảy ra xung đột với các con chó khác; Vàng dần chuyển lên khu vực gần hải đăng rồi xuống sống quanh Mũi Rạng Đông.
Mỗi ngày; từ khoảng 4h sáng, Vàng thường ra ngã ba đường dẫn lên hải đăng và xuống bãi Môn để “đón” những đoàn khách đầu tiên. Khi đã dẫn một nhóm đến nơi, nó quay lại vị trí cũ và tiếp tục chờ các lượt khách khác. Chủ nuôi cho biết; dù một số con chó khác cũng có thói quen đi theo khách; nhưng Vàng là con được biết đến nhiều nhất vì kiên trì và “chuyên nghiệp” trong việc dẫn đường.
Mũi Điện (hay mũi Đại Lãnh) là một trong hai điểm đón bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam; cùng với mũi Đôi (Khánh Hòa). Khu vực gồm các điểm tham quan chính như hải đăng Đại Lãnh; Mũi Rạng Đông và bãi Môn; thu hút đông du khách nhờ cảnh quan tự nhiên còn hoang sơ. Sự xuất hiện của “chú chó dẫn đường” đã trở thành một nét thú vị; góp phần tạo ấn tượng thân thiện cho nhiều người khi đến tham quan nơi đây.
Theo: Báo VnExpress