Một chú nai sừng tấm với bánh xe tròng vào cổ đi lang thang đã được phát hiện tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Colorado, Mỹ hồi tháng 7/2019.

Đội cứu hộ đã theo chú nai này hơn 2 năm, có khi bị lạc dấu vết vào mùa đông. Theo thông báo của khu bảo tồn, con nai có thể đã chui đầu vào đống lốp xe bỏ đi và mắc kẹt cho đến nay. Thời điểm xảy ra có thể xảy ra vào mùa đông khi con nai này còn nhỏ và bị bỏ rơi vì không thể theo kịp đàn.

Vào ngày 9/10, sau 4 lần cố gắng tiếp cận không thành công, đội cứu hộ đã tìm thấy chú ta đang lang thang với khoảng 40 con nai sừng tấm khác. Đội cứu hộ đã gây mê và cưa sừng để lấy vỏ xe trên cổ chú nai, đồng thời phát hiện một vết thương trên cổ con nai. Có lẽ sau khi tỉnh dậy, chú nai sẽ cảm thấy trên cổ nhẹ nhõm lạ thường!

Mời độc giả xem clip:

Video: MXH.

Nhiều độc giả đã để lại ý kiến sau khi xem clip trên MXH:

Anh Truc Le: Tại sao không cắt lốp xe mà phải cưa sừng Nai. Sp: giải cứu lốp xe thì đúng hơn.

Hoang Cindy Lan: Đeo trang sức size khủng, kiểu gì cũng bị thoái hoá đốt sống cổ nè. Từ mùa thu này thì bé có thể thoải mái rồi nha.

Video xem thêm: