Hơn một ngày sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa tìm thấy nạn nhân rơi xuống “hố tử thần” sâu hơn 10m trên quốc lộ 3B, đoạn qua xã Kim Lư, huyện Na Rì, dù đã huy động nhiều thiết bị hiện đại và nhân lực chuyên môn.

Nỗ lực không ngừng suốt nhiều giờ tìm kiếm

Tính đến 10h sáng 28/5, công tác cứu hộ tại “hố tử thần” trên quốc lộ 3B đoạn qua xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) vẫn đang được triển khai khẩn trương. Lực lượng chức năng đã huy động cả thiết bị hiện đại và phương tiện thủ công để tìm kiếm nạn nhân bị rơi xuống hố từ tối 26/5.

“Hố tử thần” trên quốc lộ 3B đoạn qua xã Kim Lư (Na Rì, Bắc Kạn) . ( Ảnh: vtcnews)

Danh tính nạn nhân và đặc điểm hố sụt

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh N.D.P. (SN 1989, trú xã Kim Hỷ, huyện Na Rì). Hố sụt này đã xuất hiện từ cuối tháng 3, có miệng rộng khoảng 10m và sâu tới 10–12m. Lượng nước bên trong đã được hút đáng kể, hiện đã rút hơn 10m tính đến sáng 28/5.

Hiện tượng hố sụt lún tại xã Kim Lư, huyện Na Rì. ( Ảnh: Vtcnews)

Camera chuyên dụng, móc sắt dài cũng chưa hiệu quả

Tối 27/5, sau khoảng 10 tiếng sử dụng máy bơm công suất lớn, nước tại hố đã rút đáng kể, tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ tiếp cận sâu hơn. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã cử người xuống tận đáy hàm ếch, sử dụng móc sắt dài 4m và camera chuyên dụng để tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa đạt kết quả do chưa chạm đến đáy hố.

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/5, anh Nguyễn Duy Ph. lái xe máy chạy tốc độ cao đâm vào khu vực đang được rào chắn, cảnh báo nguy hiểm do xuất hiện hố sụt lún lớn. Sau đó, cả người và xe rơi xuống hố sâu. (Ảnh: vtcnews)

Hố đã được cảnh báo, nhưng vẫn xảy ra tai nạn thương tâm

Trước đó, khu vực quanh hố đã được rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, vào tối 26/5, nạn nhân vẫn điều khiển xe máy lao xuống khu vực nguy hiểm. Công tác cứu hộ hiện tiếp tục được duy trì liên tục với sự hỗ trợ của nhiều đơn vị chuyên môn và trang thiết bị hiện đại.

Theo: dantri