Tại Trung Quốc, hổ mẹ không chịu cho đàn con bú nên các nhân viên sở thú đã tìm một con chó tha mồi thay nó chăm sóc.

Không biết sau này ra sao nhưng hiện tại đàn hổ con nghĩ rằng chú chó chính là mẹ của chúng. Chúng thân thiết, gần gũi như muốn được mẹ chăm sóc những đứa con.

Nhiều cư dân mạng cho ý kiến:

  • Nhân chi sơ tính bổn thiện, muôn loài cũng thế, khi còn nhỏ đều lương thiện.
  • Sau này lớn lên 3 bé hổ hãy nhớ đến điều này: Công sinh không bằng công dưỡng.
  • Con gì lúc nhỏ nhỏ nhìn cũng dễ thương haha.
  • Cưng quá he…
  • Thế giới động vật cũng có rất nhiều lòng nhân ái.
  • Lớn lên những con hổ này có kêu gâu gâu không nhỉ?

Có thể bạn quan tâm: