Thấy hai chú gà trống đánh nhau chẳng phân thắng bại, cô ngỗng lao đến can ngăn, giải hoà.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai chú gà trống choai đang quyết chiến để tranh địa bàn, xung quanh là sự cổ vũ nhiệt tình của đồng bọn. Cả hai anh choai chẳng ai muốn nhường ai, trong lúc trận “tỉ thí” đang gay cấn thì ngỗng lao đến dẹp loạn.
Mời độc giả xem clip:

Sau một hồi ra tay trượng nghĩa, cả đám gà sợ bầy ngỗng nên đành rút lui yên phận.

Góc bình luận:

Thấy việc bất bình ra tay tương trợ đây!

Chú ngỗng ra dáng đàn anh nhỉ

Dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý, nghe không?

Hai con gà kiểu, tuổi trẻ chưa trải sự đời nên mới hăng máu quyết chiến.

Bạn biết gì về con ngỗng?

  • Ngỗng là loài ăn chay, thích nhất ăn cỏ và lúa, hoặc cơm trắng, chỉ vậy thôi. Nếu trong thức ăn của ngỗng, bạn bỏ ít tôm cá vào, ngỗng sẽ không bao giờ đụng đến cái thau đó nữa, dù là sau đó không có tôm cá.
  • Ngỗng có tánh linh rất cao, nên dùng để giữ nhà và có thể nghe ngóng thời tiết biến chuyển rất tốt.
  • Ngỗng rất chung tình, nếu một con chết đi, con kia ở vậy một mình trọn đời.
  • Nếu muốn bán ngỗng con, dẫn người vô coi bắt ngay. Chứ để mai bắt là đêm đó ngỗng mẹ mổ cho chết hết đàn con, nhất quyết không cho con về tay người khác.

Từ Khóa: