Mon men ra bờ sông uống nước, nai con suýt mất mạng trước cú đớp tử thần của sát thủ đầm lầy.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh nai con uống nước bên bờ sông, dường như đoán được sẽ có nguy hiểm nó khá cẩn trọng quan sát xung quanh, tuy nhiên diễn biến tiếp theo khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Mời quý độc giả xem clip:

Vừa uống được vài ngụm nước, nai con bị cá sấu nhảy lên đớp một cú chí mạng.

Rất may chú nai tội nghiệp lập tức nhảy chồm lên, và bỏ chạy thoát khỏi miệng sát thủ đầm lầy trong gang tấc.

Không săn được con mồi cá sấu đành ngậm ngùi bỏ về nằm mai phục cho chuyến săn mồi mới.

Sự xuất hiện bất thình lình của cá sấu khiến nhiều người không khỏi giật mình:

Xem tới lúc cá sấu phóng lên mà còn giật hết cả mình!

Quá nhanh, thót cả tim! Nai vừa uống nước vừa trong tư thế sẵn sàng né đòn!!!

Thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt, mạng luôn treo sợi tóc.

Vẫn biết săn mồi, sinh tồn là quy luật nhưng vẫn thấy tội chú nai nhỏ quá.

Cá sấu có thể ngủ với một mắt mở

Thông tin từ VietNamNet, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng loài bò sát ăn thịt này có thể sử dụng một bên mắt mở để trông chừng xung quanh và phát hiện con mồi gần đó.

Cũng tương tự như một số loài chim và động vât như cá heo, hải mã, khi ngủ cá sầu có khả năng cho một bên bán cầu nghỉ ngơi và một bên vẫn trong trạng thái thức tỉnh, sẵn sàng hoạt động. Chúng chỉ ngủ với một nửa bộ não.

Kết quả nghiên cứu trên do nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học La Trobe, Melbourne, Australia đăng trên tạp chí Sinh học.

Tiến sĩ John Lesku, Đại học La Trobe, người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Những con cá sấu theo dõi chặt từng hoạt động của con người. Nhưng sau khi con người rời đi, cá sấu vẫn tiếp tục quan sát vị trí trước đó của người này. Điều này cho thấy mắt vẫn hoạt động kiểm soát nguy hiểm tiềm tàng”.

Từ Khóa: