Hoảng hồn tưởng đăng xuất khỏi trái đất rồi, ơ mà sao chó không thấy mình nhỉ – Thỏ said.

Bị chó phát hiện, chú thỏ nhanh chóng dùng “thuật ẩn thân” núp vào bụi cân ven đường, và thoát chết “ngoạn mục”.

Mời quý độc giả xem clip:

Góc bình luận: “đúng là nhát như thỏ”

Ồ hoá trang quá xuất sắc, 1 like cho bé thỏ.

Chú chó bảo “hôm nay ta không thích ăn thịt nhé

Làm gì mà trốn vậy, ta chỉ đùa chút thôi mà – chó said.

U là trời, toát cả mồ hôi, tưởng thỏ nhà ta đã sa bẫy rồi.

Sự thích “Thỏ ngọc giã thuốc”

Sự tích về Thỏ Ngọc bắt nguồn từ Trung Quốc từ thời kỳ Chiến quốc. Tương truyền xưa kia có 3 vị thần tiên đã hóa thành những ông lão tội nghiệp đi lang thang để xin thức ăn của 3 con vật là cáo, khỉ, thỏ. 2 con cáo và khỉ thì có đủ thức ăn để cứu giúp, chỉ riêng một mình thỏ là không có gì trong tay. Vì thế, thỏ đã tự nhảy vào đống lửa ngay bên cạnh mình, tự nướng mình để làm thức ăn cho ba ông lão.

Clip: Thỏ hoang "biến hình" qua mặt chó săn
Thỏ Ngọc và Tôn Ngộ Không – ảnh wikipedia.

Các vị thần này đã vô cùng cảm động trước tinh thần của thỏ nên đã đưa thỏ lên cung trăng, làm bạn với Hằng Nga và từ đỏ thỏ có tên là Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc là người bạn luôn đồng hành bên nàng Hằng Nga và thường dùng cái chày để giã thuốc cũng như trông coi cung trăng.

Sự tích này cũng khá phổ biến tại Nhật Bản và Triều Tiên. Cũng theo sự tích này, hàng năm, mọi người trên thế gian có thể nhìn thấy Thỏ Ngọc vào ngày trăng tròn và sáng nhất, đó là ngày Rằm tháng 8 Âm lịch hay còn gọi là Tết Trung thu.

Từ Khóa: