Cha mất sớm, mẹ đi lấy chồng, rồi ông ngoại qua đời, bà ngoại lại mắc ung thư, Vi Thanh Tâm (người Nùng, Lạng Sơn) vẫn vượt khó, trở thành học sinh giỏi tỉnh và trúng tuyển ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, Trường đại học Mỏ – Địa chất.

Ba lần bị bỏ lại nhưng không ngừng vươn lên

Khi mới vào lớp 1, Tâm mất cha vì tai nạn. Lên lớp 7, mẹ đi bước nữa, để lại hai chị em cho ông bà ngoại. Đến năm lớp 8, ông qua đời, Tâm phải nén đau thương đi thi cuối kỳ. Từ đó, cô tự hứa sẽ học giỏi để nuôi em, chăm sóc bà.

Trong căn nhà cũ ven quốc lộ, ba bà cháu chắt chiu từng đồng từ mấy sào ngô, lúa và đàn gà. Những bữa cơm thường chỉ có rau và trứng. Tâm vừa học, vừa phụ bà làm đồng dưới nắng gắt để lo chi phí học tập. Khi bà ngoại phát hiện ung thư, gánh nặng càng lớn nhưng em không lùi bước.

Niềm tin từ tình người và nghị lực học tập

Năm lớp 8, Công an huyện Cao Lộc nhận Tâm và em gái làm con nuôi, hỗ trợ học phí và thường xuyên động viên. Nhờ sự tiếp sức ấy, Tâm hai năm liền đoạt giải khuyến khích môn sinh học cấp tỉnh, kiên trì theo đuổi ước mơ đại học.

Những chiếc bằng khen mang lại niềm vui cho hai bà cháu Vi Thanh Tâm (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Kỳ thi THPT 2025, Tâm đỗ ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Dù học phí và chi phí sinh hoạt tại Hà Nội là nỗi lo lớn, em quyết tâm vừa học vừa làm thêm để giành học bổng, tiếp tục con đường tri thức.

Cô Chu Mai Phương, giáo viên chủ nhiệm, nhận xét: “Tâm chưa bao giờ đi học muộn, luôn hoàn thành bài tập, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè. Em là tấm gương về nghị lực và khát vọng học tập”.

Theo: Tuổi Trẻ