Ai có thể “bảo kê” chụp ảnh động vật tốt hơn là một con sư tử – chúa tể muôn loài chứ. Việc tưởng chỉ có trong truyện cổ tích nhưng lại xảy ra với Djamel Hadj Aissa.

Trong một chuyến chụp ảnh tại Algeria, anh đã được con sư tử “hỗ trợ nhiệt tình” bằng cách nằm cạnh bên quan sát.

sư tử bảo kê 1
Khoảnh khắc để đời của người đàn ông (ảnh chụp màn hình video).

Nếu chẳng may người chụp ảnh không chuyên nghiệp như Djamel Hadj Aissa và sản phẩm ra không đẹp thì chẳng biết sư tử có đổi ý không?

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khi xem khoảnh khắc sư tử ‘bảo kê’ nhiếp ảnh gia chụp ảnh:

“Bác dạy cháu chút kinh nghiệm chụp ảnh với ạ – sư tử said”.

“Ông anh cứ chụp thoải mái tự nhiên và nhớ chụp cho đẹp nhé. Mọi việc khác xung quanh đã có em lo”.

“Sử tử con dễ thương quá, cảm giác ôm cũng sướng lắm.”

“Sư tử nói: Cho tớ cái máy chụp hình để tớ chụp kẻ nào vào săn trộm, tớ báo cho tổ chức bảo vệ động vật hoang dã”.

“Tay săn ảnh có nụ cười cảm hóa được sư tử”.

“Nó nhìn sang nhiếp ảnh gia rồi bảo: Bác yên tâm tác vụ, mọi việc đã có em lo”.

Video ghi lại khoảnh khắc sư tử “bảo kê” nhiếp ảnh gia chụp ảnh:

Có thể bạn quan tâm: