Một vụ án mạng nghiêm trọng tại Đắk Lắk đang được công an điều tra, liên quan đến nghi vấn con trai dùng dao chém cha ruột dẫn đến tử vong, sau đó tự tử trong vườn sầu riêng. Sự việc gây sốc cho cộng đồng xã Tam Giang.

Bà Dương Thị Len, Bí thư Đảng ủy xã, đã xác nhận thông tin này vào sáng 2/11. Nạn nhân chính là ông Trương Công Giang (sinh năm 1975), còn nghi phạm là con trai ông – Trương Công Tiến (sinh năm 1996), cùng trú tại thôn Tam Phong. Vào tối 1/11, khoảng 18h30, người dân địa phương tá hỏa khi thấy ông Giang nằm gục trước cửa nhà trong tình trạng nguy kịch, ngay cạnh đó là con dao còn dính máu tươi, gợi lên nghi ngờ về một vụ tấn công vũ khí.

Con trai chém cha tử vong: Công an bảo vệ hiện trường và truy tìm hung thủ

Ông Giang được đưa đến cơ sở y tế gần nhất nhưng không qua khỏi vì mất máu quá nhiều. Công an xã Tam Giang lập tức phong tỏa khu vực, phối hợp với lực lượng chuyên trách để thu thập chứng cứ.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy con dao là vật dụng quen thuộc trong gia đình. Từ đó, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định Trương Công Tiến chính là đối tượng tình nghi chính trong vụ chém cha. Cuộc truy tìm được tiến hành gấp rút với sự tham gia của nhiều cán bộ công an, mọi nỗ lực nhằm làm rõ hành vi và động cơ dẫn đến hành động manh động này.

Thi thể nghi phạm được tìm thấy trong rẫy gia đình

Sang sáng sớm 2/11, thi thể Trương Công Tiến được phát hiện treo lơ lửng trên cây sầu riêng ở rẫy cách nhà khoảng 400 mét. Đây được xem là hành động tự kết liễu sau khi gây án.

Vụ con trai chém cha tử vong rồi tự tử đang được điều tra kỹ lưỡng để tránh bỏ sót chi tiết. Hiện trường vườn sầu riêng trở thành điểm nóng trong quá trình khám nghiệm bổ sung. Gia đình nạn nhân đang trong tang tóc, vụ việc nhắc nhở về tầm quan trọng của hòa giải mâu thuẫn nội bộ, đồng thời Công an Đắk Lắk kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin nếu có.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: