Vụ cháy rạng sáng 26/5 tại Việt Yên, Bắc Giang gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng. Kẻ tình nghi phóng hỏa từng là bạn hàng, đang nợ chủ cửa hàng 40 triệu.
- 7 đối tượng mặc đồ đen xông vào đập phá quán phở ở Đắk Lắk gây phẫn nộ dư luận
- Trung Quốc cản trở thỏa thuận thương mại và đàm phán thuế giữa Mỹ – Việt Nam như thế nào?
- Bộ chính trị yêu cầu sáp nhập tỉnh trước 15/8, “cấm can thiệp khi sắp xếp nhân sự”
Tóm tắt nội dung
Vụ cháy lúc rạng sáng: 5 nhà bị thiêu rụi, hàng tỷ đồng thành tro
Khoảng 3h sáng ngày 26/5, người dân tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) hoảng hốt tỉnh dậy khi nghe tiếng nổ lớn, sau đó là biển lửa bao trùm khu phố chuyên kinh doanh xe máy và phụ tùng.
5 căn nhà liền kề bị lửa nuốt trọn, nhiều phương tiện, phụ tùng xe máy và tài sản giá trị bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại tài sản lên tới gần 10 tỷ đồng.

Camera ghi lại cảnh phóng hỏa: Kẻ tình nghi mang theo can xăng, gây án trong đêm
Chủ cửa hàng bị thiêu rụi – anh Lê Văn Hưng (34 tuổi) – cho biết: “Thời điểm xảy ra cháy trong nhà có hai người đang ngủ. Camera an ninh ghi lại hình ảnh một đối tượng lạ tiếp cận, mang theo can xăng và châm lửa đốt cửa hàng.”
Sốc hơn, anh Hưng khẳng định: “Đối tượng này từng là bạn hàng quen thân, đang nợ gia đình tôi khoảng 40 triệu đồng hơn 2 năm chưa trả. Thời gian gần đây, anh ta sa vào cờ bạc tài xỉu trên mạng, thường xuyên đe dọa sau khi tôi từ chối cho vay thêm tiền.”
Phản ứng khẩn: 50 chiến sĩ, 5 xe chữa cháy được huy động trong đêm
Ngay sau khi nhận được tin báo, Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên đã chỉ đạo phường Nếnh phối hợp với lực lượng Công an, PCCC, dân phòng và tổ liên gia nhanh chóng đến hiện trường. 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 5 xe chữa cháy được huy động khẩn cấp để dập lửa và hỗ trợ di dời tài sản.
Do đặc điểm khu vực gồm nhiều cửa hàng kinh doanh dễ cháy, đám cháy lan rất nhanh và gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Đến khoảng 4h30, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn.
Nhiều nhà thiệt hại nặng, cả phố bàng hoàng sau biến cố
Danh sách các hộ bị ảnh hưởng bao gồm:
- Anh Lê Văn Hưng (34 tuổi): diện tích cháy khoảng 144m², thiệt hại nặng nhất.
- Chị Bùi Thị Hằng (42 tuổi): diện tích bị cháy khoảng 72m².
- Anh Nguyễn Đức Thu, anh Nguyễn Văn Ngoan (41 tuổi): diện tích thiệt hại đang được thống kê.
Tại hiện trường, nhiều phụ tùng xe máy chỉ còn lại tro than, ô tô và các phương tiện bị cháy trơ khung. Người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ việc xảy ra ngay trong khu dân cư đông đúc.
Từ mâu thuẫn làm ăn đến hành vi hủy hoại tài sản có chủ đích?
Vụ việc đang được Công an thị xã Việt Yên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, truy xét đối tượng nghi vấn phóng hỏa.
Các dấu hiệu ban đầu cho thấy: đây không phải tai nạn cháy thông thường, mà là hành vi cố ý hủy hoại tài sản do mâu thuẫn cá nhân, có tính toán trước.
Người dân cảnh giác: Gặp nợ nần, đe dọa, cần báo công an ngay
Từ vụ việc nghiêm trọng này, người dân và các hộ kinh doanh được cảnh báo:
Không nên cho vay tiền không có giấy tờ rõ ràng, đặc biệt với người có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần.
Kịp thời trình báo công an khi bị đe dọa, có dấu hiệu nguy hiểm từ người quen cũ.
Trang bị hệ thống camera an ninh, thiết bị báo cháy, và phối hợp với tổ liên gia chữa cháy để ứng phó tình huống bất ngờ.
Khi “người quen” trở thành kẻ gây họa – bài học đắt giá từ một vụ phóng hỏa
Đằng sau ngọn lửa dữ là bi kịch từ mâu thuẫn tiền bạc, lòng tham và sự xuống dốc đạo đức. Từ một bạn hàng thân quen, chỉ vì món nợ nhỏ và thua bạc mà trở thành nghi phạm phá hủy cả một gia sản.
Câu chuyện ở Bắc Giang là lời nhắc nhở: tin người mù quáng, không cảnh giác với hiểm họa tiềm ẩn, có thể phải trả giá bằng cả sự nghiệp và an toàn gia đình.
Theo: VOV