Từng được minh tinh Hollywood đưa sang Mỹ sống xa hoa, tỷ phú Lý Xuân Bình khép lại đời mình trong cô độc sau hành trình thăng trầm và nhiều điều tiếng.
- Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong làn nhựa trước cửa nhà dân ở Nghệ An bé
- Bé gái chào đời kỳ diệu với 6 vòng dây rốn quấn cổ
- Chống bạo lực học đường theo cách độc lạ của Công an Thanh Hóa
Tóm tắt nội dung
Từ chàng trai nghèo đến người tình của minh tinh Mỹ
Lý Xuân Bình sinh năm 1949 tại Giang Tô (Trung Quốc) trong một gia đình bình dân. Tuổi trẻ của ông từng vướng vào lao động cải tạo vì đánh nhau để bảo vệ người yêu. Thế nhưng; bước ngoặt lớn xảy ra vào mùa hè năm 1978 khi ông gặp một nữ diễn viên người Mỹ tại khách sạn Bắc Kinh.
Người phụ nữ, hơn ông gần 40 tuổi; nhanh chóng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai cùng đôi mắt sâu và mái tóc xoăn của chàng trai Trung Hoa. Bà chủ động bày tỏ tình cảm; đồng thời bảo lãnh đưa ông sang Mỹ dưới danh nghĩa “con nuôi” nhưng thực chất là người tình.
Năm 1980 Lý Xuân Bình đặt chân đến nước Mỹ. Tại đây, ông mới biết người phụ nữ ấy là một minh tinh Hollywood nổi tiếng, giàu có nhờ tài sản thừa kế từ chồng cũ và cha mẹ. Dù được sống trong biệt thự sang trọng, ông phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt, đến mức mọi sinh hoạt cá nhân đều bị kiểm soát.
Trong hồi ký Không có cách nào hối hận; Lý Xuân Bình kể lại 13 năm đầy mâu thuẫn, khi người tình dần bệnh tật; tính khí thất thường và kiểm soát ông tuyệt đối. Trong di chúc, bà để lại tài sản khổng lồ cho ông; kèm điều kiện được phép có con riêng nhưng không được kết hôn.
Trở về Trung Quốc và trở thành tỷ phú nhân ái
Năm 1991; sau khi thừa kế toàn bộ tài sản; Lý Xuân Bình trở lại Trung Quốc; sống trong biệt thự rộng 1.500 m² tại Bắc Kinh. Dù không kinh doanh; ông nhanh chóng trở thành một trong những tỷ phú nổi tiếng nhờ tài sản kếch xù.
Thay vì đầu tư ông dành toàn bộ tài sản để làm từ thiện: xây trường học, hỗ trợ người nghèo, cứu trợ thiên tai trên khắp Trung Quốc. Theo truyền thông trong nước, tổng số tiền ông quyên góp lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ, giúp ông được mệnh danh là “nhà từ thiện số một Trung Quốc”.
Bi kịch cuối đời: Cô độc giữa khối tài sản khổng lồ
Bước ngoặt buồn đến năm 2016 khi ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Từ một nhà từ thiện được ngưỡng mộ, ông trở thành mục tiêu của những kẻ lợi dụng.
Một người giúp việc bị cáo buộc đã sắp đặt để ông kết hôn với một phụ nữ thất nghiệp nhằm chiếm đoạt tài sản. Vụ việc nhanh chóng bị phanh phui. Thư ký riêng của ông cho biết; trước đó, người giúp việc từng ép ông uống 11 viên thuốc ngủ rồi đưa vào viện dưỡng lão.
Hình ảnh cuối cùng công chúng thấy về ông là bức ảnh sinh nhật năm 2017: Lý Xuân Bình ngồi trầm mặc trước chiếc bánh; ánh mắt trống rỗng. Sau đó; ông gần như biến mất khỏi truyền thông.
Ra đi lặng lẽ, để lại di sản gây tranh cãi
Tháng 10/2025; Lý Xuân Bình trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở Bắc Kinh; khép lại hành trình đầy sóng gió ở tuổi 76. Người đàn ông từng được khắc họa như biểu tượng của lòng nhân ái và sự hào hoa; cuối cùng ra đi trong cô độc.
Phía sau ông là khối tài sản lớn; cùng hàng loạt câu chuyện bí ẩn chưa lời giải. Cuộc đời Lý Xuân Bình là minh chứng cho những nghịch lý của danh vọng; tình yêu và quyền lực – nơi hạnh phúc không phải lúc nào cũng thuộc về người giàu có.
Lý Xuân Bình sinh năm 1949 tại Giang Tô (Trung Quốc) trong một gia đình bình dân. Tuổi trẻ của ông từng vướng vào lao động cải tạo vì đánh nhau để bảo vệ người yêu. Thế nhưng; bước ngoặt lớn xảy ra vào mùa hè năm 1978 khi ông gặp một nữ diễn viên người Mỹ tại khách sạn Bắc Kinh.
Theo: Dân Trí