Đầu tháng 2, hàng nghìn lao động nước ngoài tháo chạy khỏi các trung tâm lừa đảo tại Campuchia sau đợt truy quét. Nhiều người mắc kẹt tại Phnom Penh và khu vực biên giới, đối mặt tương lai bất định và thiếu hỗ trợ.

Làn sóng trốn chạy chưa từng có khỏi các khu lừa đảo

Những ngày đầu tháng 2, hàng nghìn người rời các khu phức hợp lừa đảo ở thị trấn O’Smach, giáp Thái Lan. Các video được Tổ chức Ân xá Quốc tế xác minh cho thấy cảnh hỗn loạn. Nhiều người bỏ chạy mà không mang theo giấy tờ. Họ không có tiền và cũng không biết đi đâu. Làn sóng này diễn ra sau khi Campuchia tăng cường truy quét tội phạm mạng. Chính phủ tuyên bố chống lừa đảo là ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Tại Phnom Penh, các cơ sở tạm trú rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Tổ chức Caritas đang tiếp nhận khoảng 150 người. Nguồn nhân sự và ngân sách đều bị cắt giảm mạnh. Hơn 300 người khác đã bị từ chối hỗ trợ. Nhiều nạn nhân phải ngủ ngoài đường nhiều ngày. Một số người chỉ còn vài chục USD trong túi. Các chuyên gia cảnh báo khủng hoảng nhân đạo có thể gia tăng.

Tương lai mịt mờ của những người sống sót

Nhiều nạn nhân cho biết họ bị lừa bằng lời mời việc làm hấp dẫn. Khi đến Campuchia, họ bị ép tham gia các kịch bản lừa đảo xuyên quốc gia. Những ai từ chối làm việc thường bị đe dọa. Một số người kể rằng họ bị đánh đập. Nhiều lao động châu Phi không có đại sứ quán hỗ trợ. Danh sách cầu cứu hiện đã lên tới hàng trăm người. Các tổ chức cứu trợ cho biết họ không đủ nguồn lực tiếp nhận thêm.

Chính phủ Campuchia khẳng định mọi trường hợp đều được sàng lọc kỹ lưỡng. Nhà chức trách tuyên bố nạn nhân sẽ được bảo vệ và hỗ trợ hồi hương. Tuy nhiên, nhiều tổ chức quốc tế đang cắt giảm ngân sách. Nguồn tài trợ từ Mỹ đã bị đình chỉ trước đó. Khoảng trống hỗ trợ ngày càng lớn. Một số người buộc quay lại khu lừa đảo để tránh đói khát. Nhiều người khác tiếp tục chờ một cơ hội hồi hương an toàn.

Theo: VnExpress