Người phụ nữ Trung Quốc được cộng đồng mạng gọi là “Chị Thịt Saudi” gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện cưới chồng Ả Rập Xê Út kém 9 tuổi, không biết anh là thiếu gia cho đến khi sang nhà chồng.
- Bão Kalmaegi quét qua, hiện trường hoang tàn khắp nơi
- Người cha chở hai con đi học về tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM
- Lào Cai: Làm rõ clip nam sinh hành hung bạn rồi hất xuống hồ nước
Câu chuyện tình bất ngờ giữa nữ doanh nhân và du học sinh Ả Rập
Người phụ nữ 46 tuổi, được biết đến với biệt danh “Chị Thịt Saudi”, hiện có hơn 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và là chủ thương hiệu nước hoa riêng. Sinh ra tại Vũ Hán trong gia đình quân nhân, cô từng làm việc trong ngành công an và cứu hỏa, sau đó chuyển đến Thượng Hải mở công ty giáo dục.
Tại đây, cô gặp Da Long – du học sinh Ả Rập Xê Út kém 9 tuổi, khi anh mới sang Trung Quốc và chưa biết tiếng Hoa. Trong thời gian cô bị bệnh nặng, Da Long luôn ở bên chăm sóc. Sau hơn một năm rưỡi hẹn hò, cả hai quyết định kết hôn bí mật mà không thông báo cho gia đình. Lúc đó, cô không hề biết chồng xuất thân giàu có và cũng không yêu cầu sính lễ.
Chỉ khi theo chồng về Ả Rập Xê Út, “Chị Thịt Saudi” mới biết cha chồng là chủ đất, khách sạn và cửa hàng tại nhiều thành phố, trong đó có Riyadh. Tuy nhiên, cô cho biết gia đình chồng sống giản dị, kín tiếng và rất hòa nhã. Hiện hai người đã có hai con và được gia đình chồng đón nhận nồng hậu.
Cuộc sống xa hoa và góc nhìn văn hóa gây tranh luận
Trên mạng xã hội, “Chị Thịt Saudi” thường chia sẻ hình ảnh biệt thự rộng lớn với 8 phòng khách, có tài xế, người giúp việc và quản gia. Gia đình cô còn sở hữu nhà nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ, nơi thường lui tới vào mùa đông.
Sự xa hoa này khiến cô nhận nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng, cho rằng cô “khoe của” hay “được chồng bao nuôi”. Tuy nhiên, “Chị Thịt Saudi” khẳng định mình độc lập tài chính và đã thành công trong kinh doanh trước khi kết hôn.
Trong các video, cô chia sẻ góc nhìn về văn hóa và đời sống phụ nữ Ả Rập, nhấn mạnh sự thay đổi của đất nước khi phụ nữ được học tập, lái xe và đi làm. Cô cho biết gia đình chồng tôn trọng phụ nữ, không ép sinh con trai và không áp đặt tư tưởng đa thê dù luật Hồi giáo cho phép.
Ngoài việc sáng tạo nội dung, cô còn phát triển thương hiệu nước hoa Revanna lấy cảm hứng từ hương thơm Ả Rập. Một sản phẩm của thương hiệu này có giá khoảng 298 nhân dân tệ (tương đương 42 USD) và đã bán hơn 70.000 chai trên nền tảng Douyin.
Theo: Znews