Hà Nội TAND TP Hà Nội tuyên phạt 17 bị cáo trong đường dây dàn cảnh bán ôtô hạng sang để cướp tài sản của người mua.
- Lãnh đạo ngành điện bị bắt hàng loạt và nỗ lực bảo đảm cung ứng
- Nhóm đối tượng lập nhiều công ty ma để bán hóa đơn khống
- Công an TPHCM khởi tố nhóm tiếp tay công xưởng lừa đảo
Theo cáo trạng, nhóm này thuê người đứng tên vay ngân hàng mua ôtô trả góp, rao bán trên mạng xã hội, rồi dàn cảnh cướp lại xe ngay sau khi khách chuyển tiền. Đường dây hoạt động từ tháng 4/2024, gây ra hai vụ án tại Hà Nội với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,1 tỷ đồng.
Ngày 25/6, hội đồng xét xử tuyên Trần Nhật Linh (31 tuổi, quê Ninh Bình) 20 năm tù, Hoàng Văn Tú (33 tuổi, quê Hưng Yên) 19 năm tù, Phạm Thị Thủy (28 tuổi, trú Hà Nội) 17 năm tù và Đặng Đức Lộc (32 tuổi, quê Phú Thọ) 16 năm tù, cùng về tội Cướp tài sản. Mười ba đồng phạm khác lĩnh từ 10 đến 17 năm tù. Phiên tòa lẽ ra mở ngày 9/6 nhưng phải hoãn vì vắng đại diện ngân hàng và một số người liên quan.
Theo VKS, Thủy, Lộc, Linh và Tú là những người cầm đầu đường dây. Cách thức của nhóm là dựng lên một giao dịch mua bán xe bình thường, nhưng đích đến lại là cướp cả tiền lẫn xe: thuê người đứng tên vay ngân hàng mua xe, rao bán công khai, rồi đợi đúng thời điểm khách chuyển tiền để ra tay.
Vụ đầu tiên xảy ra ngày 27/4/2024 với một chiếc Ford Raptor trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Thủy bỏ 100 triệu đồng thuê người đứng tên vay mua xe, sau đó nhóm phân vai rõ ràng: người tìm khách, người giao dịch, người dàn cảnh chặn đường. Tại khu đô thị Dương Nội, nhóm bố trí hai quán cà phê đối diện nhau làm điểm quan sát và phối hợp hành động.
Khi khách kiểm tra xe và chuyển 870 triệu đồng vào tài khoản nhóm chỉ định, kế hoạch lập tức được kích hoạt. Thủy chuyển ngay số tiền sang tài khoản khác để tránh bị truy vết, Tú giao chìa khóa để Thủy lái xe rời đi, còn nhóm do Lộc thuê xông ra khống chế người mua, khiến nạn nhân không thể đuổi theo hay hô hoán. Sau khi chiếm đoạt 870 triệu đồng, Thủy tiếp tục bán chiếc Ford Raptor cho người khác với giá 830 triệu đồng.
Đường dây vỡ lở không phải vì bị phát giác từ bên ngoài, mà từ chính mâu thuẫn nội bộ khi chia tiền. Sau vụ đầu tiên, Thủy tiếp tục thuê người đứng tên mua thêm một chiếc Ford Raptor khác trị giá 1,3 tỷ đồng. Do bất đồng trong việc phân chia lợi nhuận, Linh và Tú bí mật lập kế hoạch cướp lại chính chiếc xe này từ tay Thủy và Lộc, huy động hơn 10 người từ Thái Bình và Hưng Yên lên Hà Nội, đóng giả người mua xe và nhóm đòi nợ.
Tại đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà, khi Thủy và Lộc đang thực hiện đúng kịch bản cũ để chiếm đoạt tiền của người mua (thực chất do Linh thuê), nhóm của Linh bất ngờ ra tay. Họ đánh, ghì chặt Lộc để cướp chìa khóa, đồng thời khống chế cả Linh để dựng hiện trường giống một vụ cướp thật, rồi lấy giấy tờ xe. Xe sau đó được bán với giá 900 triệu đồng và số tiền được chia nhau.
Chính việc bị “cướp” này lại trở thành đầu mối phá án: Thủy đến công an trình báo mất xe, từ đó cơ quan điều tra lật lại toàn bộ đường dây, bao gồm cả vụ cướp đầu tiên mà Thủy là người chủ mưu. Một đường dây dựng lên để cướp tiền của người khác, cuối cùng tự sụp đổ vì các thành viên cướp lẫn nhau.
Đỗ Vân (tổng hợp)