Dù sở hữu tài năng và mức giá chuyển nhượng “khủng”, nhiều chân sút tại Premier League – trong đó có Darwin Nunez – vẫn loay hoay giữa áp lực, kỳ vọng và những màn trình diễn thiếu ổn định. Liệu họ có thể vượt qua “bức tường vô hình”, để trở lại đúng với kỳ vọng?
- Son Heung Min sắp rời Tottenham, hướng tới Mỹ “dưỡng già” sau một thập kỷ vinh quang
- Kỹ năng sống người giàu áp dụng để bứt phá và duy trì thành công
- Du khách cảm ơn người tìm nhẫn kim cương ở Đà Nẵng
Tóm tắt nội dung
Sức ép chuyển nhượng và cuộc cạnh tranh khốc liệt
Chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa, Premier League 2025/26, sẽ chính thức khởi tranh. Trong khi đó, thị trường chuyển nhượng mùa hè; bước vào giai đoạn cuối với hàng loạt thương vụ bom tấn, đặc biệt từ các “ông lớn” như: Arsenal, Chelsea, Man City hay Man United.
Trong bối cảnh đó, nhiều tiền đạo đang rơi vào tình trạng bị đẩy khỏi kế hoạch; của đội bóng. Giữa cuộc đua chuyển nhượng rầm rộ, không ít cái tên buộc phải đưa ra lựa chọn: rời đi để tìm cơ hội thi đấu hay chấp nhận cảnh mài ghế dự bị; trong tuyệt vọng.
Dưới đây là những tiền đạo; đang lâm vào thế bí và có thể phải tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.
Darwin Nunez: Tương lai mờ mịt tại Anfield
Từng được kỳ vọng; trở thành chân sút chủ lực của Liverpool, nhưng Darwin Nunez đang dần bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Arne Slot. Mùa trước, anh chỉ có 8 lần đá chính ở Premier League và vắng mặt trong đội hình xuất phát; kể từ tháng 1/2025, ngoại trừ một trận gặp Southampton.
Sự xuất hiện của bộ đôi; tân binh Florian Wirtz và Hugo Ekitike, cùng việc Liverpool tiếp tục theo đuổi Alexander Isak, khiến tương lai của Nunez tại Anfield; gần như khép lại. Rời đi để tái khởi động sự nghiệp; có lẽ là lựa chọn duy nhất; với chân sút người Uruguay.
Rasmus Hojlund: Mất chỗ đứng ở Old Trafford
Gia nhập Man United; với mức phí 72 triệu bảng, Rasmus Hojlund chưa thể hiện được nhiều khi chỉ ghi 14 bàn sau 62 lần ra sân ở Premier League. Áp lực dành cho cầu thủ trẻ người Đan Mạch; ngày càng lớn khi Quỷ đỏ liên tiếp bổ sung hàng công; bằng các bản hợp đồng Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.
Chưa dừng lại, MU còn đang theo đuổi Benjamin Sesko – một tiền đạo trẻ giàu tiềm năng khác. Nếu không rời đi, Hojlund có thể sẽ tiếp tục vật lộn; với suất dự bị, đồng nghĩa với việc đánh mất đà phát triển; trong giai đoạn sự nghiệp quan trọng nhất.

Nicolas Jackson: Bước lùi tại Chelsea
Dù ghi được 10 bàn ở Premier League mùa trước, Nicolas Jackson; vẫn chưa đủ thuyết phục tân HLV Enzo Maresca. Việc Chelsea; chiêu mộ Joao Pedro và Liam Delap – hai ngôi sao trẻ đang lên và thi đấu nổi bật tại FIFA Club World Cup – đã đẩy Jackson xuống vai trò lựa chọn thứ ba.
Dù The Blues, không chủ động bán Jackson, họ sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị phù hợp. Newcastle đang nổi lên, như bến đỗ lý tưởng, đặc biệt trong trường hợp Isak rời sân St. James’ Park.

Christopher Nkunku: Kỳ vọng nhiều, thất vọng cũng không ít
Khi rời RB Leipzig, với bản lý lịch ấn tượng (47 bàn, 43 kiến tạo sau 119 trận), Christopher Nkunku, được kỳ vọng sẽ nâng tầm hàng công Chelsea. Nhưng chấn thương liên miên và phong độ không ổn định, khiến anh chỉ đóng góp 6 bàn và 2 kiến tạo ở Premier League.
Với việc không tạo được ảnh hưởng đáng kể, tương lai của Nkunku tại Stamford Bridge, đang bị đặt dấu hỏi lớn. Man United từng quan tâm, nhưng đã rút lui vì lo ngại về thể trạng. Nếu muốn ở lại môi trường đỉnh cao, Nkunku cần chứng minh nhiều hơn – hoặc chọn một bến đỗ khác để làm lại.
Khi kỳ vọng không đi đôi với thực tế
Premier League, luôn khắc nghiệt, đặc biệt với các tiền đạo – nơi áp lực ghi bàn, cạnh tranh vị trí và kỳ vọng từ người hâm mộ luôn ở mức cao nhất. Với Darwin Nunez, Hojlund, Jackson hay Nkunku, mùa hè 2025 có thể là thời điểm bước ngoặt, định đoạt tương lai của họ: hoặc ra đi để tìm lại chính mình, hoặc chấp nhận bị lãng quên giữa ánh đèn sân khấu Ngoại hạng Anh.
Theo: Lao động