Dãy Himalaya không chỉ là những đỉnh núi mà còn là kho tàng văn hóa; nơi Nguyễn Mạnh Duy gắn bó suốt 12 năm để thực hiện cuốn sách ảnh đầy tâm huyết.
- Xe trâu Đường Lâm – thêm trải nghiệm cho du khách
- Lẩu gà Mạc thị và nghịch lý càng chê càng đông khách
- Quảng Ngãi: Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị nhóm nam sinh lớp 9 hành hung trước cổng trường
Nguyễn Mạnh Duy và mối duyên nợ hơn một thập kỷ với dãy Himalaya
Nguyễn Mạnh Duy; sinh năm 1984 tại Hà Nội; được biết đến qua việc đặt chân lên ba đỉnh núi cao trên 8.000m; bao gồm cả đỉnh Everest. Tuy nhiên; với ông việc đến với vùng núi này không đơn thuần là sự chinh phục các đỉnh cao mà là cơ hội để khám phá những giá trị nguyên bản bên trong con người. Trải qua 12 năm gắn bó; ông nhận ra điều giữ chân mình chính là đời sống văn hóa và tinh thần đặc trưng của vùng đất này.
Sự đồng hành của gia đình đóng vai trò quan trọng trong suốt hành trình dài của người đàn ông Hà Nội này. Ông chia sẻ rằng bản thân may mắn khi có người vợ luôn ủng hộ mọi quyết định và ba người con nhỏ cùng chung niềm đam mê khám phá thiên nhiên. Cả gia đình thường xuyên coi Nepal như quê hương thứ hai và dành các kỳ nghỉ hè tại đây để tìm hiểu về văn hóa bản địa.
Sau hơn một thập kỷ bền bỉ học hỏi; tác giả đúc kết rằng sức mạnh của vùng núi này nằm ở năm yếu tố cốt lõi bao gồm thiên nhiên; văn hóa; con người; lối sống và đức tin. Những trụ cột này tạo nên một cấu trúc năng lượng đặc biệt; định hình nên bản sắc của toàn bộ khu vực. Hành trình này không chỉ là những chuyến leo núi đơn thuần mà là sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống và con người.
Cuốn sách ảnh tái hiện giá trị văn hóa và tinh thần vùng xứ tuyết
Vào tháng 3 vừa qua; cuốn sách ảnh mang tên “Himalaya: Đất nước lửa khí không” đã chính thức ra mắt độc giả. Đây là kết quả của sự chắt lọc từ những trải nghiệm thực tế; kết hợp giữa kỹ thuật nhiếp ảnh; thể loại ký sự và những suy tư về văn hóa. Điểm đặc biệt của tác phẩm này là hơn 90% hình ảnh được tác giả thực hiện bằng máy phim để giữ trọn vẻ chân thực và cảm xúc của vùng cao nguyên.
Với quy mô gần 500 trang in màu; cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc miêu tả cảnh quan hùng vĩ mà còn kiến giải các tầng nghĩa ẩn sâu trong đời sống bản địa. Tác giả mong muốn tác phẩm sẽ trở thành một nhịp cầu giúp người đọc tiếp cận gần hơn với một hệ sinh thái tinh thần độc đáo. Qua đó; độc giả có thể hiểu rõ hơn về sự hòa quyện giữa niềm tin con người và thiên nhiên khắc nghiệt.
Khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, Nguyễn Mạnh Duy không nhấn mạnh vào những thành tích cá nhân mà nhắc nhiều đến sự tiếp sức từ người thân. Ông quan niệm rằng tình cảm gia đình chính là giá trị cốt lõi giúp con người vượt qua những giới hạn khắc nghiệt của bản thân giữa không gian bao la. Tác phẩm này hiện được xem là một trong những cuốn sách ảnh quy mô đầu tiên của một người Việt viết về vùng đất này.
Theo: Báo Dân Trí