Đám cháy bùng phát từ tầng 3 quán cafe ca nhạc ở Đông Anh (Hà Nội); khiến 15 người kẹt giữa khói độc. Rất may, tất cả đã được hướng dẫn thoát thân an toàn ngay trong đêm.

Khói lửa bủa vây “điểm hẹn” âm nhạc đêm muộn

Khoảng 22h đêm 8-2, không gian tại ngõ 185 Trung Thôn (xã Đông Anh, TP Hà Nội); bỗng chốc náo loạn khi lửa bốc lên nghi ngút từ một ngôi nhà 5 tầng. Đây vốn là “điểm hẹn” âm nhạc quen thuộc của người dân địa phương; thời điểm xảy ra hỏa hoạn đang có khoảng 15 người bên trong.

Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ căn phòng rộng khoảng 20m2 ở tầng 3. Do đặc thù quán cafe ca nhạc có nhiều vật liệu dễ cháy, khói đen đặc quánh nhanh chóng bốc cao, len lỏi qua các cầu thang và bịt kín lối thoát của những người đang có mặt ở các tầng trên.Nghe tiếng la hét cầu cứu, người dân xung quanh chỉ kịp nhìn thấy những quầng lửa sáng rực kèm theo khói độc bốc lên mỗi lúc một mạnh. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, nhiều người bên trong đã phải chạy ngược lên các tầng cao để tìm không khí thở trong sự hoảng loạn.

Cuộc “chạy đua” giành sự sống trong 25 phút nghẹt thở

Chỉ 5 phút sau khi nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ cùng 6 xe chữa cháy và xe thang đã có mặt tại hiện trường. Nhận định có người mắc kẹt, lực lượng cứu hỏa lập tức chia làm hai mũi: một mũi mang bình thở lao thẳng vào tâm khói để tìm người, mũi còn lại triển khai vòi rồng khống chế “giặc lửa”.Đến khoảng 22h25, cuộc “giải cứu” hoàn tất khi 9 người được hướng dẫn thoát xuống đất an toàn, 6 người còn lại được đưa lên sân thượng tầng mái để tránh ngạt khói. Việc tiếp cận hiện trường nhanh chóng đã giúp tận dụng được “thời gian vàng”, ngăn chặn một vụ tai nạn thương tâm có thể xảy ra.Vụ cháy khiến nhiều đồ đạc tại tầng 3 bị thiêu rụi, toàn bộ khu vực cũng bị cắt điện để đảm bảo an toàn. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp để làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo: VnExpress