Tóm tắt nội dung
Sau nhiều biến cố hôn nhân và thị phi, diễn viên Hoàng Yến chọn sống chậm, tu tập và lan tỏa thông điệp yêu thương, đồng thời tôn trọng mọi lựa chọn sống của các con, kể cả con đường tu hành.
- Phát hiện bom trên thùng xe tải ở Đắk Lắk, tài xế vội đổ xuống hồ nước
- “Cặp bài trùng” có 9 tiền án rủ nhau phá két, đập kính ô tô lĩnh hơn 11 năm tù
- Gia Lai: Bắt hai nghi phạm cướp ngân hàng, thu giữ 4 khẩu súng và gần 1 tỷ đồng
Hành trình sống chậm và tự chữa lành sau đổ vỡ
Sau nhiều sóng gió đời tư, diễn viên Hoàng Yến không còn chạy theo những mục tiêu vội vã. Chị chọn cách sống bình thường nhưng vững vàng về nội tâm. Mỗi ngày, nữ diễn viên dành thời gian tu tập, lắng lại để hiểu bản thân. Việc nhìn thẳng vào những mối quan hệ đã qua giúp chị học cách tha thứ. Tha thứ cho người khác và cho chính mình là bước đầu của chữa lành. Với Hoàng Yến, giữ được tâm quân bình mới là giá trị sống cao nhất.
Nhìn lại chặng đường cũ, chị thừa nhận từng ép mình phải đạt mọi mục tiêu bằng mọi giá. Sự gồng gánh ấy khiến chị kiệt sức và tổn thương. Khi chậm lại, Hoàng Yến nhận ra bình yên nội tâm quan trọng hơn thành công bên ngoài. Chị không né tránh thị phi mà xem đó là trải nghiệm cần thiết. Những đổ vỡ giúp chị thấu hiểu nỗi đau của phụ nữ trong hôn nhân nhiều tổn thương. Từ đó, chị lan tỏa thông điệp sống tỉnh thức và yêu thương bản thân.
Làm mẹ tỉnh thức và tôn trọng con đường của các con
Hoàng Yến xây dựng mối quan hệ với các con dựa trên sự tin tưởng và thấu hiểu. Chị xem con vừa là con, vừa là bạn, thậm chí là thầy. Ba cô con gái đều được tự do lựa chọn con đường riêng. Người theo yoga chữa lành cộng đồng, người theo truyền thông, người được nghệ thuật dẫn lối. Nữ diễn viên không áp đặt ước mơ của mình lên con. Với chị, hạnh phúc gia đình đến từ sự tôn trọng và đồng hành.
Trước quan điểm sẵn sàng ủng hộ con đi tu, Hoàng Yến cho rằng đó là phước duyên. Theo chị, tu hành đúng chánh pháp là lựa chọn đáng trân trọng. Các con không nhất thiết phải lên chùa mới là tu tập. Quan trọng là sống tỉnh thức và hướng thiện mỗi ngày. Từ trải nghiệm cá nhân, chị gửi gắm thông điệp tới phụ nữ. Ly hôn không phải thất bại. Dám rời bỏ mối quan hệ độc hại là cách giữ lại chính mình và bảo vệ con cái.
Theo: VietNamNet