Sau hơn một thập kỷ nạn nhân mất tích, một người phụ nữ bất ngờ gửi email cho cảnh sát Anh, tự chỉ nơi chôn giấu thi thể bạn tình, khiến vụ án lạnh ở Derby được mở lại.

Cuộc biến mất không dấu vết của người phụ nữ Ba Lan

Izabela Zablocka mất liên lạc với gia đình từ cuối tháng 8/2010; ngay sau cuộc điện thoại thường lệ cho mẹ. Kể từ thời điểm đó, người thân không còn nhận được bất kỳ tin tức nào về cô. Trước khi mất tích, Izabela từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con gái. Sau khi ly thân, cô chuyển sang chung sống với Anna Podedworna.

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cả hai rời Ba Lan sang Anh lao động, sinh sống tại một căn nhà trên phố Princes, thành phố Derby. Gia đình Izabela trình báo mất tích với cảnh sát Anh vào cuối năm 2010; sau đó tiếp tục gửi đơn tới cảnh sát Ba Lan. Trong các lần làm việc, Anna luôn khẳng định không gặp Izabela kể từ tháng 8/2010.

Bước ngoặt từ cuộc phỏng vấn và lời thú nhận muộn màng

Suốt nhiều năm, vụ việc không có tiến triển. Đến năm 2024, con gái Izabela nhờ một tổ chức hỗ trợ người mất tích tại Ba Lan tìm cách liên lạc với Anna qua mạng xã hội nhưng vẫn không thu được thông tin mới. Tháng 5/2025, một nhà báo truyền hình Ba Lan trực tiếp sang Anh phỏng vấn Anna tại nhà riêng.

Theo cáo trạng, sau cuộc phỏng vấn này; áp lực tâm lý gia tăng đã khiến Anna gửi email cho cảnh sát vào ngày 21/5/2025, bày tỏ mong muốn cung cấp chứng cứ. Ba ngày sau, bị cáo chỉ rõ vị trí chôn thi thể Izabela trong khu vườn sau nhà và thừa nhận đã gây ra cái chết của nạn nhân.

Cảnh sát khai quật khu vườn vào đầu tháng 6/2025 và phát hiện hài cốt. Do thời gian chôn giấu kéo dài, cơ quan giám định không thể xác định nguyên nhân tử vong.

Lời chối tội tại tòa và các cáo buộc hình sự

Tại phiên tòa khai mạc ngày 22/1, Anna Podedworna không nhận tội giết người. Bị cáo cho rằng Izabela tử vong do tai nạn trong một cuộc xô xát và hành động của mình chỉ nhằm tự vệ. Tuy nhiên, bên công tố cho rằng đây là lời khai gian dối, nhằm tiếp tục che giấu hành vi phạm tội.

Công tố viên nhấn mạnh, trong suốt 15 năm sau khi Izabela qua đời; Anna vẫn sinh hoạt bình thường, xây dựng mối quan hệ mới và có con, trong khi gia đình nạn nhân mòn mỏi tìm kiếm sự thật.

Ngày 5/6/2025, Anna bị truy tố với các tội danh giết người, cản trở việc chôn cất hợp pháp và làm sai lệch tiến trình tư pháp. Phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng bốn tuần.

Theo: VnExpress