Tại Đắk Lắk, chị Oanh dù bị động kinh vẫn phải gồng mình chăm mẹ liệt nửa người cùng hai con nhỏ khuyết tật trí tuệ giữa hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo.

Cuộc sống chật vật của người mẹ đơn thân mang trọng bệnh

Chị Nguyễn Uyên Trâm Oanh, 33 tuổi, trú tại phường Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, đang đối mặt với chuỗi ngày gian nan khi bản thân mang trọng bệnh nhưng phải lo cho cả gia đình. Từ năm 3 tuổi, chị đã mắc bệnh viêm não và do không được chạy chữa kịp thời nên di chứng động kinh đã đeo bám chị suốt cuộc đời. Kể từ năm 2018, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn với những cơn co giật xuất hiện vài lần mỗi tháng, đôi khi khiến chị mất hoàn toàn ý thức và phải phụ thuộc vào thuốc hàng ngày.

Khó khăn càng nhân lên khi chị Oanh là mẹ đơn thân đang nuôi hai con trai nhỏ, lần lượt 11 tuổi và 8 tuổi, nhưng cả hai đều bị khuyết tật trí tuệ nặng. Hai đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân, thường xuyên la hét vô thức và nói năng chưa rõ ràng, khiến chị phải gửi các con vào trường chuyên biệt với hy vọng mong manh về sự hòa nhập. Công việc chăm sóc hai con trong điều kiện sức khỏe bản thân không ổn định đã vắt kiệt sức lực của người phụ nữ nghèo.

Đồng thời, chị Oanh còn là chỗ dựa duy nhất cho người mẹ 61 tuổi là bà Nguyễn Thị Thu, người đang bị liệt nửa người sau ba lần tai biến. Bà Thu còn phải gánh chịu nhiều bệnh lý nặng khác như suy thận giai đoạn 3, tiểu đường và tim mạch, khiến mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh đều phải nhờ vào bàn tay của chị. Tại Khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, hình ảnh chị Oanh dù chậm chạp vì bệnh tật vẫn tận tụy bên giường bệnh của mẹ đã khiến nhiều người thương cảm.

Căn nhà xuống cấp nhưng chị Oanh không dám mơ đến việc sửa sang vì bệnh tật đang bủa vây cả gia đình. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Gánh nặng kinh tế và nguy cơ từ những biến chứng y khoa

Cuộc sống của gia đình năm miệng ăn hiện chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp bệnh tật ít ỏi khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng của hai đứa trẻ. Số tiền này được chị Oanh chắt chiu từng đồng để lo thuốc men cho mẹ, cho bản thân và sinh hoạt phí tối thiểu, khiến việc sửa sang ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng sau 30 năm là điều không tưởng. Để có tiền điều trị cho mẹ tại bệnh viện trong thời gian dài vừa qua, chị đã phải vay mượn khắp nơi trong nỗi lo âu khi nguồn tài chính đã cạn kiệt.

Theo bác sĩ Nguyễn Nhi Phúc, tình trạng của bà Thu hiện rất phức tạp với khả năng hồi phục thấp do di chứng đột quỵ và các bệnh nền không kiểm soát. Việc điều trị đòi hỏi chi phí rất lớn và sự chăm sóc thường xuyên, đặc biệt là nguy cơ phải chạy thận nhân tạo nếu bệnh tình tiếp tục diễn tiến xấu. Đây là một gánh nặng quá sức đối với chị Oanh, người luôn sống trong nỗi sợ hãi rằng các cơn động kinh có thể tái phát bất cứ lúc nào khi đang gồng gánh trách nhiệm.

Trong khi chị Oanh túc trực tại bệnh viện, ở nhà người cha 67 tuổi dù đau yếu vì bệnh xương khớp vẫn phải gồng mình chăm sóc hai cháu nhỏ. Chặng đường phía trước của gia đình vẫn đầy rẫy những bất định khi tương lai của hai đứa trẻ mờ mịt và sức khỏe người mẹ già ngày một suy kiệt. Những lời chia sẻ nghẹn ngào của chị Oanh về ước mơ sửa lại mái nhà mục nát hay có đủ tiền thuốc men dường như vẫn còn rất xa vời trước thực tại nghiệt ngã.

Theo: Báo Dân trí