Hơn 10 năm qua, gia đình chị Bùi Thị Thủy, người dân tộc Mường ở tỉnh Phú Thọ, phải oằn mình chống chọi bệnh tật khi cả hai con gái đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống rơi vào cảnh kiệt quệ
- Quy định mới về mã định danh cho thị trường địa ốc
- Hà Nội tạm cấm xe tải trên 10 tấn vào Vành đai 3 chiều 4/1
- Thuyền trưởng vi phạm nồng độ cồn, chở 37 khách Hàn tham quan vịnh Nha Trang
Gia đình chị Bùi Thị Thủy (SN 1989), trú tại thôn Hợp Thành, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi hai con gái đều mắc bệnh hiểm nghèo về máu ngay từ khi mới chào đời. Gánh nặng điều trị suốt nhiều năm đã vượt quá khả năng của một gia đình thuần nông.
Hai con cùng mắc bệnh, hành trình chữa trị kéo dài
Hai con gái của chị Thủy là Bùi Thị Phương Thảo (SN 2011) và Bùi Phương Thanh (SN 2020) đều được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Đây là căn bệnh buộc người bệnh phải truyền máu định kỳ suốt đời để duy trì sự sống.
Khi mới 3 tháng tuổi, bé Phương Thảo được phát hiện mắc bệnh và bắt đầu điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh. Đến năm 2014, do không còn nguồn máu phù hợp, gia đình phải đưa em lên Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội) điều trị lâu dài. Những chuyến đi viện triền miên trở thành nỗi lo thường trực của cả gia đình.
Bệnh tình của Thảo sau đó xuất hiện biến chứng nguy hiểm, lá lách phình to, buộc các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt lách. Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Việt Đức ngày 11/12/2025. Để lo chi phí, gia đình đã phải vay mượn gần 40 triệu đồng.
Kinh tế kiệt quệ, mong nhận được sự chung tay giúp đỡ
Nỗi bất hạnh chưa dừng lại khi em gái của Thảo cũng được chẩn đoán mắc bệnh tan máu bẩm sinh lúc mới 8 tháng tuổi. Hiện nay, cả hai chị em đều phải điều trị truyền máu định kỳ tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.
Mỗi tháng, gia đình phải xoay xở khoảng 5 triệu đồng cho chi phí điều trị duy trì sự sống cho hai con, chưa kể tiền ăn ở, đi lại. Dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, thu nhập từ làm nông và lao động tự do của vợ chồng chị Thủy vẫn không đủ gánh vác.
Theo Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức, gia đình anh Bùi Văn Hà – chị Bùi Thị Thủy có hai con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, quá trình điều trị kéo dài, chi phí lớn và rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ cộng đồng để các em có thêm cơ hội tiếp tục chữa bệnh
Theo: Báo Vietnamnet
