Tối 14/8, trên tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, hai cô gái trẻ đã dũng cảm phối hợp truy đuổi, ép kẻ biến thái vào khu vệ sinh ga Bến Thành, giao cho công an xử lý.
- Phú Thọ: Giải cứu 2 người mắc kẹt trong xe khách sau tai nạn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai
- Trẻ liên tiếp gãy tay, chân tại khu vui chơi Nhà văn hóa lao động Quảng Ngãi
- Hà Nội mưa dông, cây đổ giữa đường: Hành động của tài xế xe ôm gây chú ý
Tóm tắt nội dung
Nạn nhân từng gặp kẻ biến thái một tháng trước
Ngày 15/8, Công an phường Bến Thành (TPHCM) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến người đàn ông bị tố sàm sỡ phụ nữ trên tàu điện.
Chị N.T.C.V. (SN 2006, quê Gia Lai) – vừa là nạn nhân vừa là nhân chứng – cho biết đã hai lần chạm mặt đối tượng. Khoảng một tháng trước, khi đi học về trên chuyến tàu từ ga Bến Thành đến ga Thủ Đức, chị bị người đàn ông ngồi cạnh đặt balo trước ngực rồi thò tay sàm sỡ. Vì sắp xuống ga và e ngại phản ứng của kẻ xấu, chị chọn im lặng rời đi.
Tái ngộ và phối hợp bắt kẻ biến thái
Tối 14/8, khi tàu dừng ở ga An Phú, chị V. phát hiện kẻ từng sàm sỡ mình đang ngồi cạnh một cô gái khác và tiếp tục hành vi tương tự. Dù bị nạn nhân cảnh cáo, người đàn ông vẫn không dừng lại.
Khi đến ga Bến Thành, cô gái bức xúc đánh đối tượng khiến hắn bỏ chạy. Thấy bạn nữ mang nhiều đồ, chị V. nhanh trí cầm hộ để bạn rảnh tay đuổi theo. Cả hai phối hợp ép kẻ biến thái vào khu vực vệ sinh, chờ bảo vệ ga và công an tới khống chế.
Danh tính đối tượng và lời cảnh tỉnh
Tại cơ quan điều tra, người đàn ông khai tên L.P.V.C. (SN 1992). Vụ việc đang được công an tiếp tục làm rõ.
Chị V. cho biết sẽ cảnh giác hơn khi đi tàu điện và sẵn sàng hô hoán, báo bảo vệ nếu gặp trường hợp tương tự. Cô khuyên mọi người không nên im lặng, tránh tạo cơ hội cho kẻ xấu.
Điều trùng hợp là sau khi sự việc kết thúc, hai cô gái mới biết họ cùng quê Gia Lai và sinh cùng ngày, tháng.
Theo: Dân Trí