EAST RUTHERFORD – An ninh tăng cường đón Tổng thống Donald Trump đến dự khán trận chung kết World Cup 2026 tại sân MetLife khiến hàng nghìn cổ động viên bị kẹt ngoài cổng nhiều giờ, trong khi khán đài bên trong bỏ trống.

Sự cố xảy ra tối 20/7/2026, trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina tại sân vận động MetLife, New York/New Jersey. Lực lượng Mật vụ, cảnh sát tiểu bang và Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) triển khai kiểm soát toàn bộ khu vực sân, buộc từng thiết bị của giới truyền thông phải qua kiểm tra nghiêm ngặt trước khi được phép vào.

Nhiều phóng viên quốc tế và cổ động viên phải mất từ 2 đến 4 tiếng chỉ để qua khu vực kiểm tra an ninh và quét vé. Trong khi đó, FIFA đã yêu cầu khán giả đến sớm 4 tiếng để xem lễ bế mạc.

Công tác điều phối tại hiện trường bị chỉ trích gay gắt khi nhân viên an ninh và hướng dẫn viên liên tục chỉ sai khu vực xếp hàng. Khi nhận khiếu nại, câu trả lời duy nhất họ đưa ra là: “Hãy khiếu nại với FIFA.”

Nghịch lý hiện ra rõ ràng khi hàng nghìn người còn mắc kẹt bên ngoài, phía trong khán đài lại bỏ trống bất thường dù còn hơn một tiếng đến giờ khai mạc lễ bế mạc. Một số nhà báo Nam Mỹ gọi công tác tổ chức tại trận chung kết là một “cơn ác mộng”.

Trái ngược với cảnh tắc nghẽn ngoài cổng, các khách mời VIP của FIFA vào sân nhanh chóng và không gặp trở ngại. Tài tử Tom Cruise cùng các huyền thoại bóng đá như Ronaldo de Lima, John Terry và Diego Simeone được hỗ trợ vào sân trước giờ bóng lăn.

Trận đấu được ghi nhận là sự kiện thể thao đắt đỏ nhất lịch sử, với giá vé rẻ nhất trên chợ đen lên tới 7.000 USD ngay trong sáng ngày thi đấu; mức giá cao nhất theo công bố từ FIFA là 10.000 USD. Tổng thống Trump là người trao cúp vô địch cho đội chiến thắng — Tây Ban Nha hoặc Argentina — và trước đó tuyên bố Mỹ đã đăng cai World Cup 2026 “thành công rực rỡ”.

Đỗ Vân (tổng hợp)