Hong Myung-bo, HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc, xác nhận đã đưa gia đình rời khỏi quê nhà sau khi nhận được các lời đe dọa nhắm vào cá nhân ông và người thân.
- Cây dứa tạo việc làm ổn định cho đồng bào biên giới Nghệ An
- Vì thành tích, nữ hiệu phó và giáo viên Toán can thiệp vào 146 điểm 10
- Ông Trump đổi chuyên cơ, nghi vấn an ninh Không lực Một vẫn bỏ ngỏ
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh đội tuyển Hàn Quốc vừa kết thúc World Cup 2026 với kết quả bị đánh giá là tệ nhất lịch sử. Đội dừng bước ngay ở vòng bảng với chỉ một chiến thắng sau ba trận, xếp thứ 3 bảng A và không đủ điều kiện đi tiếp với tư cách một trong tám đội hạng ba xuất sắc nhất.
Làn sóng chỉ trích trong nước bùng phát ngay sau khi đội về nước, phần lớn nhắm thẳng vào Hong Myung-bo. Không lâu sau đó, ông được xác nhận đã quay lại Mỹ cùng gia đình.
Chính ông Hong giải thích lý do: “Tôi sang Mỹ không phải để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã có những lời đe dọa nhắm vào tôi và gia đình tôi, cũng như những lo ngại về sự an toàn cá nhân của chúng tôi. Là trụ cột gia đình, tôi phải bảo vệ họ.” Cựu trung vệ 57 tuổi cho biết ông có ý định chờ tình hình lắng xuống rồi sẽ trở về Hàn Quốc.
Ông cũng gửi lời xin lỗi công khai tới người hâm mộ: “Tôi chân thành xin lỗi tất cả những người dân đã yêu mến và ủng hộ đội tuyển Hàn Quốc… Tôi đã không mang lại kết quả mà quốc gia kỳ vọng tại World Cup.” Ông khẳng định không né tránh trách nhiệm và sẽ xuất hiện tại bất kỳ phiên điều trần nào nếu được tổ chức.
“Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, trình bày sự thật chính xác như tôi biết cho công chúng và tôi sẽ không né tránh bất kỳ câu hỏi nào” – Hong Myung-bo tuyên bố. Khoảng cách giữa cam kết đó và việc ông hiện đang ở bên kia bán cầu là điều mà dư luận Hàn Quốc đang chờ ông tự lấp đầy.
Tuỳ Duyên (tổng hợp)