Hội chị em tóc bạc Hà Nội đang tạo nên làn sóng mới trong cộng đồng phụ nữ Việt. Từ mái tóc từng bị xem là dấu hiệu tuổi tác, họ biến nó thành biểu tượng của sự tự tin, bản lĩnh và vẻ đẹp tự nhiên, khẳng định phong cách sống tích cực giữa lòng Thủ đô.
- Nghi phạm người Trung Quốc bỏ trốn khi được chữa bệnh
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
- Cô gái Việt “bóc mẽ” những bẫy lừa đảo tinh vi khi du lịch nước ngoài
Tóm tắt nội dung
Khi mái tóc bạc không còn là nỗi sợ
Vài năm gần đây, nhiều phụ nữ ở Hà Nội lựa chọn để tóc bạc tự nhiên thay vì nhuộm đen như trước. Họ gọi nhau bằng cái tên thân thương “Lấp lánh hội” – nhóm phụ nữ truyền cảm hứng sống thật với tuổi tác và bản thân.
Chị Phạm Thị Mây (sinh năm 1978, quận Hoàng Mai, Hà Nội) từng sống trong áp lực phải giữ vẻ trẻ trung bằng cách nhuộm tóc liên tục. Cứ 10 ngày, chị lại phải chấm chân tóc, chịu đựng mùi hóa chất, da đầu rát bỏng và tóc ngày càng yếu.
“Đến lúc tôi tự hỏi: Tại sao mình lại phải giấu đi chính mình?”, chị Mây kể. Từ đó, chị quyết định cắt bỏ tóc nhuộm, nuôi tóc bạc tự nhiên. Sau 3 năm, mái tóc bạc óng ánh trở thành niềm tự hào và biểu tượng của sự tự do.

Hành trình tìm lại vẻ đẹp tự nhiên
Tương tự, chị Nguyễn Bích Uyên (50 tuổi, phường Hoàng Mai) đã gắn bó với thuốc nhuộm gần 30 năm. Trong một chuyến du lịch châu Âu; chị thấy nhiều phụ nữ để tóc bạc mà vẫn thanh lịch, sang trọng. “Tôi chợt nhận ra, cái đẹp không đến từ màu tóc mà từ thần thái”, chị chia sẻ.
Từ đó, chị Uyên dừng nhuộm. Ban đầu, chị còn đội tóc giả vì sợ ánh nhìn của người khác, nhưng rồi dần tự tin hơn. “Tóc bạc thật sự khiến tôi thấy mình sống đúng; không phải chạy theo chuẩn mực của ai cả,” chị nói.
Hội chị em tóc bạc Hà Nội không chỉ phá bỏ định kiến về cái đẹp mà còn thúc đẩy một xu hướng mới: coi trọng sức khỏe, bản sắc và sự tự tin hơn là tuổi tác. Việc dừng nhuộm giúp tóc khỏe hơn; da đầu bớt kích ứng, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí.
Cộng đồng “Lấp lánh hội”: Lan tỏa cảm hứng sống tích cực
Từ những câu chuyện cá nhân, cộng đồng “Tóc bạc đẹp tự nhiên – Lấp lánh hội” ra đời. Nhóm nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn phụ nữ ở nhiều độ tuổi, từ U30 đến U70. Họ gặp gỡ, cà phê, dạo phố, chụp ảnh; và chia sẻ cách chăm tóc bạc, cách phối đồ, cách giữ thần thái tự tin.
Nhiều thành viên cho biết, để tóc bạc không chỉ là quyết định về ngoại hình mà là tuyên ngôn sống. “Tóc bạc không phải là già; mà là dấu ấn của thời gian và trải nghiệm,” chị Nguyễn Thu Hà – một thành viên của nhóm – chia sẻ.
Không ít phụ nữ trẻ cũng tham gia phong trào này, xem đó là cách thể hiện cá tính. Họ kết hợp tóc bạc cùng phong cách thời trang tối giản; trang điểm nhẹ và lối sống lành mạnh, tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa thanh lịch.
Xu hướng để tóc bạc tự nhiên phản ánh một thay đổi sâu sắc trong nhận thức của phụ nữ Việt: họ không còn cố gắng chạy theo chuẩn mực “trẻ mãi”, mà chọn “đẹp theo cách của mình”.
Với họ, mái tóc bạc không còn là dấu hiệu của tuổi tác mà là minh chứng cho trải nghiệm, sự trưởng thành và tự do. Cộng đồng “Lấp lánh hội” vì thế không chỉ là nơi chia sẻ bí quyết làm đẹp, mà còn là không gian lan tỏa tinh thần tích cực – dám sống thật và yêu thương bản thân.
Theo: Dân Trí