Cuộc xung đột tại Dải Gaza khiến hơn 60.000 người thiệt mạng. Nguy cơ đói kém lan rộng khiến hàng triệu người dân, đặc biệt là trẻ em, đối mặt hiểm họa sống còn.

Cột mốc thương vong đau thương và khủng hoảng nhân đạo lan rộng

Cơ quan Y tế Gaza cho biết tính đến ngày 29/7, đã có ít nhất 60.034 người Palestine thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến tại Dải Gaza nổ ra vào tháng 10/2023. Đây là con số thương vong cao chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ, khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại.

Một báo cáo mới công bố của Tổ chức Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) cho thấy Gaza đang đối mặt với “kịch bản tồi tệ nhất của nạn đói”. Theo IPC, mức tiêu thụ lương thực tại đây đã giảm nghiêm trọng, khoảng 1/3 dân số không có đủ thức ăn trong nhiều ngày. Tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính lan rộng, đặc biệt tại khu vực Thành phố Gaza.

Trẻ em Gaza đứng trước nguy cơ suy dinh dưỡng hàng loạt

Chỉ trong khoảng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7, hơn 20.000 trẻ em tại Gaza phải nhập viện vì suy dinh dưỡng cấp tính. Trong số này, hơn 3.000 trẻ mắc suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Tính đến nay, ít nhất 147 người, bao gồm 88 trẻ em, đã tử vong vì suy dinh dưỡng kể từ khi chiến sự nổ ra, theo thống kê cập nhật từ Cơ quan Y tế Gaza ngày 28/7.

Liên Hợp Quốc: Gaza đang trải qua thảm họa nhân đạo chưa từng có

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên tiếng sau khi báo cáo của IPC được công bố. Ông nhấn mạnh rằng người Palestine tại Gaza không còn đứng trước nguy cơ, mà đang thực sự trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng thấy.

Ông kêu gọi các bên lập tức thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo vĩnh viễn, trả tự do cho các con tin và đảm bảo viện trợ đến được người dân mà không bị cản trở. Theo ông, lương thực, nước sạch, thuốc men và nhiên liệu phải được cung cấp thường xuyên và đủ lớn để ngăn thảm họa lan rộng.

Giao tranh vẫn tiếp diễn, viện trợ bị cản trở nghiêm trọng

Dù có lúc giao tranh được tạm dừng để tạo điều kiện cho cứu trợ nhân đạo, nhưng lực lượng Israel vẫn tiếp tục sử dụng xe tăng, máy bay không người lái và thiết bị gắn mìn trong các đợt tấn công tại trung tâm Gaza.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết chỉ trong ngày 29/7, ít nhất 83 người thiệt mạng, trong đó có 33 người đang tìm kiếm thực phẩm tại các điểm phát viện trợ. Một số điểm phân phối được điều hành bởi Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) – tổ chức do Mỹ hậu thuẫn – cũng bị tấn công.

IPC cảnh báo nếu xung đột không chấm dứt và phong tỏa không được dỡ bỏ, đến tháng 9 toàn bộ dân số Gaza – hơn 2 triệu người – sẽ rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Trong đó, hơn 500.000 người có nguy cơ đối mặt với nạn đói ở mức độ khẩn cấp.

Phụ nữ và trẻ em rơi vào lựa chọn sinh tử

Theo Giám đốc điều hành UN Women, bà Sima Bahous, gần một triệu phụ nữ và trẻ em gái tại Gaza đang phải lựa chọn giữa chết đói hoặc liều mạng ra ngoài tìm thức ăn. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng với các gia đình không thể tiếp cận viện trợ trong nhiều tuần liền.

Viện trợ quốc tế: Những nỗ lực chưa đủ

Trong nỗ lực cứu trợ khẩn cấp, Anh đã triển khai chuyến hàng viện trợ đầu tiên bằng đường hàng không tới Gaza vào ngày 29/7, trị giá khoảng 500.000 bảng Anh. Thủ tướng Anh Keir Starmer cam kết sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 nếu Israel không có hành động cụ thể nhằm chấm dứt chiến sự.

Pháp cũng thông báo kế hoạch thả 40 tấn hàng viện trợ vào Gaza thông qua phối hợp với Jordan. Tuy nhiên, nhiều tổ chức nhân đạo lo ngại phương thức này thiếu hiệu quả và tiềm ẩn rủi ro, đồng thời kêu gọi mở lại các tuyến đường bộ để viện trợ tiếp cận người dân an toàn và nhanh chóng hơn.

Gaza bên bờ vực nạn đói toàn diện

Khi số người thiệt mạng không ngừng tăng, Gaza đang đối mặt với một khủng hoảng nhân đạo sâu sắc, nơi mà thực phẩm, nước uống và thuốc men trở thành tài sản quý giá hơn bao giờ hết. Các cảnh báo không còn là giả định mà đã trở thành hiện thực rõ ràng từng ngày.

Thế giới đang đứng trước một phép thử về lương tâm và hành động. Nếu các bên không có giải pháp dứt điểm, hàng triệu sinh mạng sẽ bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Theo: Báo mới