Israel đã đánh lạc hướng Iran bằng loạt động thái giả mạo và chiến thuật tâm lý, tạo bất ngờ tối đa trước khi mở chiến dịch không kích sáng 13/6.

Đòn đánh bất ngờ giữa căng thẳng hạt nhân leo thang

Rạng sáng 13/6, Israel mở chiến dịch không kích nhắm sâu vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạt nhân của Iran. Giới chức quốc phòng Israel khẳng định, yếu tố bất ngờ là chìa khóa then chốt tạo nên hiệu quả tối đa của chiến dịch. Mục tiêu là làm chậm tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran, đồng thời gửi đi thông điệp cứng rắn từ Tel Aviv.

Một quan chức cấp cao Israel tiết lộ với Jerusalem Post rằng, cuộc họp nội các an ninh tối 12/6 được công bố công khai chỉ xoay quanh “đàm phán con tin”. Tuy nhiên, đây thực chất là vỏ bọc để qua mặt Iran và nhanh chóng phê chuẩn kế hoạch tấn công.

“Người bảo vệ bí mật”: Kế hoạch chỉ một nhóm nhỏ được biết

Khi cuộc họp bắt đầu, toàn bộ nội các an ninh Israel đồng thuận thông qua chiến dịch không kích. Mỗi bộ trưởng ký vào một văn bản bảo mật đặc biệt mang tên “Người bảo vệ bí mật”. Chỉ một số ít người, bao gồm Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Chiến lược Ron Dermer và Giám đốc Mossad David Barnea, được tiếp cận toàn bộ kế hoạch.

Mục đích là giữ nguyên yếu tố bí mật cho tới phút chót, nhằm đánh lạc hướng các cơ quan tình báo Iran và làm giảm khả năng phản ứng kịp thời từ Tehran.

Chiến lược đánh lừa tinh vi của Tel Aviv

Những ngày trước khi chiến dịch diễn ra, Văn phòng Thủ tướng Israel liên tiếp đưa ra các tín hiệu giả:

  • Thông báo kỳ nghỉ: Trợ lý ông Netanyahu cho biết ông đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ cùng gia đình ở Galilee và tham dự đám cưới con trai. Điều này khiến dư luận nghĩ rằng không có chiến dịch quân sự nào sắp xảy ra.
  • Tung tin công du Mỹ: Israel tuyên bố hai nhân vật chủ chốt – ông Dermer và Giám đốc Mossad – sẽ tới Washington gặp đặc phái viên Mỹ. Trên thực tế, họ không rời Israel, mà ở lại để chỉ huy chiến dịch.
  • Rò rỉ giả lập mâu thuẫn: Văn phòng Thủ tướng cố tình không bác bỏ thông tin sai lệch về bất đồng giữa ông Netanyahu và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm tạo cảm giác rạn nứt đồng minh, khiến Iran chủ quan hơn.

Theo nguồn tin, toàn bộ chiến dịch đánh lạc hướng được lên kế hoạch kỹ lưỡng, đồng thời có sự phối hợp thông báo với Mỹ nhằm tránh hiểu lầm về chiến lược giữa hai bên.

Ngày thứ 61 sau tối hậu thư: Thời điểm được tính toán chính xác

Nhà báo Amit Segal (Kênh 12 Israel) chỉ ra một chi tiết đáng chú ý: Ngày 13/6 chính là “ngày thứ 61” sau khi cựu Tổng thống Trump từng đặt thời hạn 60 ngày cho Iran đạt thỏa thuận hạt nhân. Điều này cho thấy thời điểm phát động chiến dịch của Israel có thể mang thông điệp chính trị rõ ràng.

Mossad xây dựng căn cứ UAV ngay trên đất Iran

Không chỉ dừng ở chiến lược đánh lừa, Israel còn chuẩn bị trước nhiều năm cho chiến dịch lần này bằng cách thiết lập căn cứ UAV ngay bên trong Iran.

Theo tiết lộ từ The Times of Israel, Mossad đã bí mật xây dựng một căn cứ không người lái gần Tehran. Từ đây, Israel vận hành UAV vào ban đêm, tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất và vô hiệu hóa hệ thống phòng không Iran.

Không chỉ vậy, các vũ khí chính xác cao và đơn vị biệt kích Mossad cũng được thâm nhập vào lãnh thổ Iran thông qua các tuyến vận chuyển bí mật. Một khi hệ thống phòng không bị làm tê liệt, không quân Israel đã chiếm quyền kiểm soát bầu trời, mở đường cho các cuộc không kích chính xác.

Chiến dịch dựa trên công nghệ và đặc nhiệm tinh nhuệ

Quan chức Israel khẳng định, thành công của chiến dịch ngày 13/6 đến từ sự kết hợp giữa trí tuệ chiến lược, công nghệ tiên tiến và năng lực tác chiến đặc biệt. Từ kế hoạch đánh lạc hướng, các cơ sở UAV nội địa cho đến biệt kích triển khai trên đất đối phương – tất cả tạo nên một chiến dịch đột phá chưa từng có trong lịch sử hiện đại của Israel.

Theo: vietnamnet