Bầy chó hoang mệt bở hơi tai khi đuổi theo kangaroo đực Rusty với cú nhảy xa đến hơn 7m.

Có rất nhiều đồ ăn và thức uống; bạn gần như có thể thấy sự nhẹ nhõm và niềm vui trong những bước nhảy của kangaroo. Chúng sẽ ở lại nơi này và tiêu thụ đồ ăn trong hai tuần, như thế cả con đực và con cái đều phục hồi sức khoẻ và sớm sẵn sàng sinh đẻ thêm một lần nữa. Nhưng trước khi điều đó diễn ra, chúng cần vượt qua thử thách này…

Một bầy chó dingo đói bụng xuất hiện, thông thường chúng sẽ săn những con kangaroo yếu nhất bầy. Thế nhưng lần này cả một bầy chó, nên có thể săn những con mồi lớn hơn. Ví dụ như kangaroo đực Rusty.

trốn bầy chó hoang 1
Kangaroo đực Rusty chạy khi bị bầy chó hoang truy đuổi (ảnh chụp màn hình video).

Rusty bị tấn công không tăng tốc bằng cách nhảy nhanh hơn mà bằng cách nhảy xa hơn; nó mở rộng quãng nhảy, đôi khi một cú nhảy dài tới 7,6m. Khi vượt quá 16 km/h, Rusty có thể phóng đi mà không tốn quá nhiều công sức; trong khi 4 chân của chó dingo cần chuyển động nhanh hơn.

Lúc chạm tới 40km/h, Rusty chỉ sử dụng một khoảng một nửa năng lượng so với chó digno và chúng hoàn toàn không có cơ hội bắt được Rusty.

Mời quý độc giả xem video dẫn từ tờ National Geographic được báo VnExpress đăng tải:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem video:

“Bọn bốn chân tụi bây hùa bắt tui hả? Tui chạy nhảy có hai chân mà dí hồng được! Quê một cục, hehehe…!”.

“Thay vì chạy 7m thì có thể dùng chân hậu đá thẳng vào con chó, thì sẽ tốt hơn không? Nhưng chắc do thấy bầy chó đông”.

“Các chú tuổi gì mà đuổi anh”.

“Lần sau thấy họ hàng nhà tui thì các chú tránh xa ra nha, đuổi hông có kịp đâu”.

Có thể bạn quan tâm: Lão nông 78 tuổi kể về cảm nhận kỳ diệu khi tu Đại Pháp