Giữa làn sóng thất nghiệp và sinh kế bị siết chặt, người dân Trung Quốc đối mặt nguy cơ mất tài sản, còn người trẻ loay hoay trước tương lai mịt và bất ổn.
- Phong Nha – Kẻ Bàng: Hành trình đổi đời của những người “thợ rừng”
- Thảm án đóng giả ông già Noel, xả súng vào nhà vợ cũ trong đêm Giáng sinh
- Mua cá khoai chứa formol giá 37.000 đồng/kg, đưa về Sầm Sơn bán 130.000 đồng/kg
Khi các học viện kỳ lạ trở thành “giải pháp việc làm”
Tình trạng thất nghiệp gia tăng rõ rệt tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc. Doanh nghiệp đóng cửa khiến hàng triệu sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc. Nhiều trường đại học xoay sở bằng cách đổi tên ngành, nhưng thực chất không mang lại cơ hội. Các địa phương liên tục công bố những mô hình đào tạo bất thường. Ngày 18/7/2025, Nhạc Dương lập Học viện Nướng BBQ. Ngày 4/9/2025, Thẩm Dương mở ngành Tắm – Kỳ cọ. Đến 11/12/2025, Quảng Châu vận hành Học viện Kỵ sĩ Hiện đại đào tạo shipper. Những ngành này nhanh chóng trở thành chủ đề châm biếm trên mạng xã hội. Câu nói “Tôi học đại học để đi giao đồ ăn” phản ánh sự hụt hẫng của người trẻ. Nhiều chuyên gia nhận định đây không phải là tạo việc làm bền vững mà chỉ là biện pháp vá lỗi.
Sự mệt mỏi của người dân khi gánh thay chi phí khủng hoảng
Hàng loạt vụ tịch thu xe điện khiến người dân hoang mang. Một số người đập bỏ phương tiện để tránh bị thu giữ. Lương chậm, nhà xuống cấp và sinh kế bị thu hẹp khiến nhiều gia đình kiệt quệ. Trong bối cảnh ngân sách thiếu hụt, tài sản cá nhân bị xem như nguồn bổ sung. Người trẻ chịu hậu quả từ những giải pháp tạm thời. Niềm tin bị bào mòn khi họ không còn chắc chắn về tương lai. Xã hội rơi vào trạng thái bất an khi người dân không dám giữ tài sản và không còn kỳ vọng vào nỗ lực học tập. Khi hy vọng yếu dần, việc cầm cự trở thành cách duy nhất để sống sót.
Theo: Nguồn tổng hợp