Giữa lúc bão Wipha cận kề, nhiều lão nông ở Thanh Hóa như “ngồi trên đống lửa”. Với cơ ngơi đầu tư hàng tỷ đồng vào đầm tôm, cua, họ chỉ biết bấu víu vào hy vọng bão sẽ đi qua nhẹ nhàng, bởi chỉ một đêm mất trắng là đánh đổi cả sự nghiệp nuôi trồng nhiều năm.

Bám trụ giữa tâm bão, lão nông không dám rời trại nuôi

Tại khu vực ngoài đê sông Mã, phường Sầm Sơn (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa), ông Ngô Hữu Sinh (58 tuổi) đã nhiều năm gắn bó với nghề nuôi hải sản. Với 2ha đầm nuôi tôm và cua, ông trở thành một trong những hộ nuôi lớn tại đây.

Ngay khi nghe tin bão Wipha sắp đổ bộ, ông Sinh lập tức chuẩn bị ứng phó: đóng bao cát, gia cố 200m bờ kè, kiểm tra hệ thống cống thoát nước. Dù đã kịp bán ra hàng trăm kg hải sản, trong đầm vẫn còn gần 500kg tôm, cua – trị giá hàng trăm triệu đồng.

“Nếu nước sông dâng cao, buộc phải tháo cống để cứu đê, lúc đó coi như tôi mất trắng. Chỉ mong trời thương cho bão đi qua yên ả”, ông nói, mắt không rời điện thoại theo dõi dự báo thời tiết.

Cơ ngơi 3 tỷ trước nguy cơ tan tành vì bão

Cách đấy không xa, ông Nguyễn Sỹ Kế (64 tuổi) cũng đang căng mình thu hoạch tôm sớm. Ông là một trong những hộ đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, với hàng chục bể nuôi, máy móc hiện đại.

“Cả trang trại này tôi đầu tư gần 3 tỷ đồng. Vợ con đã đi sơ tán nhưng tôi ở lại trông. Nếu gió lớn cấp 12, tôi cũng phải bỏ chạy, chứ người sao chống lại trời”, ông Kế chia sẻ.

Lo nhất, theo ông, không phải là tôm bị trôi mà là hệ thống thiết bị đắt tiền bị nước phá hỏng, kéo theo thiệt hại dây chuyền khó gượng dậy.

Gần 20.000ha nuôi thủy sản ở Thanh Hóa căng mình ứng phó

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có 19.200ha diện tích nuôi trồng thủy sản, trong đó gồm 14.000ha nước ngọt, 4.200ha nước lợ, 1.000ha nước mặn và hơn 5.700 lồng bè.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Chi cục Biển đảo và Thủy sản đã phát đi công văn yêu cầu các địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng tránh:

  • Đặt ống xả tràn, phát quang bờ ao
  • Gia cố phao, dây neo lồng bè
  • Di chuyển bè vào nơi kín gió, dòng chảy ổn định
  • Che chắn lồng bằng lưới, chuẩn bị vật tư sửa chữa khi cần

Đồng thời, người dân được khuyến cáo hạn chế trụ lại trong vùng nguy hiểm, sẵn sàng sơ tán khi có tín hiệu cảnh báo mạnh.

Cầu mong “ông trời thương” người làm nông

Dù đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó, song với các hộ nuôi thủy sản, thiệt hại vẫn là điều khó tránh nếu bão Wipha ập đến mạnh. Tất cả hy vọng giờ đây đều đặt vào… thời tiết.

“Chúng tôi sống dựa vào trời, giờ chỉ biết cầu mong bão đừng dữ quá để còn làm lại”, ông Sinh thở dài.

Theo: Dân Trí