Giữa tháng Chạp, khi chợ hoa xuân ở miền xuôi bắt đầu nhộn nhịp, nhiều thương lái vượt hàng trăm km lên xã biên giới Na Ngoi (Nghệ An), nơi nằm ở độ cao khoảng 2.000 m, để “săn” đào đá.
- Trăm cảnh sát đột kích bar Aplus giữa trung tâm TP HCM, phát hiện nhiều
- Chất cấm trong giá đỗ và vụ án chấn động tại Ninh Bình
- Trung Quốc tạm dừng thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn dịp Tết 2026
Gian nan hành trình ngược núi tìm đào nở muộn
Anh Lê Văn Công (32 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam) đã có tám năm liên tiếp lên Na Ngoi buôn đào đá mỗi dịp Tết. Từ miền xuôi, anh phải mất gần một ngày vượt đường núi quanh co, dốc đứng, nhiều đoạn trơn trượt vì sương mù dày và độ ẩm cao. Năm nay, thời tiết ấm khiến nhiều vườn đào nở sớm, buộc thương lái phải vào sâu hơn các khu núi cao để tìm những cây còn ngậm nụ.
Đào đá được người Mông trồng rải rác trên nương rẫy, sườn và đỉnh núi. Do sinh trưởng trong điều kiện khí hậu lạnh, đất mỏng nhiều đá, cây lớn chậm nhưng thân già, gân guốc, phủ rêu. Hoa cánh dày, màu hồng đậm, nở muộn và bền, rất được người chơi Tết ưa chuộng. Việc cắt và vận chuyển đào cực nhọc: cành nhỏ một người khiêng, gốc lớn phải hai đến ba người thay nhau đỡ, đi từng bước để tránh gãy.
Chi phí lớn, lợi nhuận cao dịp cận Tết
Sau 5 ngày “đánh” đào, anh Công mua được khoảng 10 gốc và gần 80 cành, giá tại vườn từ 1–5 triệu đồng mỗi cành, gốc cổ thụ 10–20 triệu đồng. Đào được chở về miền xuôi bằng xe tải, chi phí mỗi chuyến khoảng 8 triệu đồng, chưa kể nhân công bốc xếp.
Tại TP Vinh (cũ), mỗi cành đào đá được bán trên 5 triệu đồng, gốc từ 40–60 triệu đồng. Theo thương lái, dù chi phí cao và nhiều rủi ro, lợi nhuận 50–70% vẫn khiến họ không ngại vượt núi cao “săn” đào, đồng thời tạo nguồn thu đáng kể cho người dân Mông ở vùng biên Na Ngoi.
Theo: VnExpress