Người mẹ lớn tuổi chia sẻ nỗi lo khi con gái đã hơn 30 nhưng chưa lập gia đình. Bà tự trách mình vì những chuyện trong quá khứ và mong con sớm gặp đúng người.

Lo lắng vì con gái và nỗi trăn trở của người mẹ

Ở tuổi xế chiều, người mẹ cho biết điều khiến bà suy nghĩ nhiều nhất chính là chuyện con gái lớn vẫn chưa kết hôn. Từ kinh nghiệm đời mình, bà sợ cảnh “một thân một mình” khi ốm đau, không người nương tựa. Bà kể lại quá khứ cơ cực: từ ngày lấy chồng, sinh con, chăm lo gia đình, nuôi dạy con nên người, tất cả đều dựa vào hai bàn tay vất vả.

Gia đình nghèo, mọi gánh nặng đè lên vai vợ chồng bà. Bà vừa chăn nuôi, vừa làm bánh đem ra chợ bán. Đến khi bố mẹ chồng bệnh nặng, tiền bạc càng trở thành áp lực. Trong quãng thời gian đó, bà chỉ nghĩ đến chuyện đủ ăn đủ mặc và lo cho con cái được đi học. Nhờ sự cố gắng của cả nhà, các con đều trưởng thành và ngoan ngoãn.

Lo lắng vì con gái và ký ức khiến mẹ day dứt

Bà nhớ lại chuyện con gái từng bị hạ hạnh kiểm. Chồng bà đã tìm gặp thầy hiệu trưởng để xin xem xét nhưng không được. Vì nôn nóng, bà tự mình đến trường hai lần. Khi được gợi ý “xin sếp trên”, vợ chồng bà đành bất lực. Nghe chuyện, con gái lại không đồng ý xin xỏ, cho rằng “hạnh kiểm là nhân phẩm”, bà càng thương con hơn. Nhiều lần bà trốn vào góc nhà mà khóc.

Dù con gái không muốn nhắc lại, nhưng ngày cưới của con trai khiến bà xúc động và nghĩ đến con gái nhiều hơn. Nhìn con trai trưởng thành, có vợ hiền, thông gia tử tế, bà vui mừng nhưng lòng lại nặng trĩu vì lo cho con gái.

Con gái nói chưa gặp đúng người

Trong cuộc trò chuyện mới đây, con gái nói không phải không muốn lấy chồng mà là chưa gặp người phù hợp. Bà nhớ thời mình cưới chồng là do người lớn làm mai, không hề quen biết. Nhưng con gái muốn kết hôn với người hiểu mình, điều đó khiến bà vừa thương vừa lo.

Ở tuổi này, vợ chồng bà không đòi hỏi con phải kiếm thật nhiều tiền. Họ đã có khoản dành dụm và lương hưu để sống. Điều họ mong mỏi nhất là con gái gặp được người tử tế, có thể nương tựa lâu dài.

Theo: VnExpress