Tại Trùng Khánh, lòng tốt của người hàng xóm là bà Chen Wengui đã giúp một gia đình có người khuyết tật duy trì cuộc sống suốt hơn hai thập kỷ.
- Ô nhiễm nguồn nước tại Thanh Hóa nước tím và mùi hôi tra tấn người dân
- Bổ nhiệm và xếp lương giáo viên: Quy định chuẩn hóa chức danh nhà giáo công lập
- Bắt giữ Trần Nhật Trường, kẻ giết người tại khu vực Phú Quốc ngày 14/4
Lòng tốt của người hàng xóm bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ
Tại thôn Yinfeng, huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, bà Chen Wengui, 59 tuổi; đã âm thầm chăm sóc gia đình hàng xóm suốt 23 năm qua. Công việc của bà bắt đầu từ năm 2003, khi ông Ran Xuegan lâm bệnh nặng, nằm liệt giường; trong khi vợ ông là bà Li Meiju cùng con trai lớn Ran Qicai đều bị thiểu năng trí tuệ. Trước hoàn cảnh ấy, bà Chen chủ động nấu ăn và mang thức ăn sang giúp đỡ.
Sau khi ông Ran qua đời, con trai út Ran Qihe trở thành lao động chính và thường xuyên phải đi làm xa. Anh chuẩn bị sẵn lương thực trong nhà; còn bà Chen tiếp tục đảm nhận việc nấu ba bữa mỗi ngày cho mẹ và anh trai của mình. Không chỉ nấu cơm, bà còn hỗ trợ sinh hoạt thường nhật như đun nước tắm, cắt tóc, giặt giũ; và chăm sóc sức khỏe cho hai mẹ con người hàng xóm.
Gia đình bà Chen cũng không khá giả khi chồng bà bị khuyết tật ở chân; con trai làm nghề xây trát và con dâu ở nhà chăm con nhỏ. Dù vậy, bà vẫn dành thời gian làm đồng áng, chăn nuôi và đều đặn sang nhà bên hỗ trợ. Việc làm kéo dài suốt nhiều năm cho thấy sự sẻ chia bền bỉ xuất phát từ tình làng nghĩa xóm; thay vì từ những điều kiện vật chất dư dả.
Lòng tốt của người hàng xóm được cộng đồng ghi nhận
Cuối tháng 3, đoạn video ghi lại cảnh bà Chen mang cơm sang cho hàng xóm; và chăm sóc người bệnh được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Những hình ảnh đời thường ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý; khi nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước hành động giản dị nhưng bền bỉ của người phụ nữ này. Một số người đề nghị hỗ trợ tài chính hoặc gửi vật dụng thiết yếu; nhưng bà Chen từ chối nhận.
Đầu tháng 4, một tổ chức công ích địa phương đã trao cho bà “Giải thưởng dành cho người hành động công ích” cùng khoản tiền thưởng 10.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.400 USD. Theo bà Chen, toàn bộ số tiền sẽ được dùng để mua tủ quần áo cho gia đình hàng xóm; và sửa mái che nối giữa hai căn nhà, giúp họ đi lại an toàn hơn trong mùa mưa.
Câu chuyện của bà Chen gây chú ý không phải vì quy mô hỗ trợ lớn, mà bởi sự kiên trì trong suốt hơn hai thập kỷ. Trong bối cảnh nhiều gia đình khó khăn dễ bị bỏ quên, hành động của bà cho thấy vai trò quan trọng của sự gắn kết cộng đồng ở cấp độ đời thường. Chính sự hỗ trợ âm thầm ấy đã giúp một gia đình dễ tổn thương duy trì được cuộc sống ổn định qua nhiều năm.
Theo: VnExpress

