SƠN LA – Ba bé gái cùng trú tại bản Chèo Bau, xã Gia Phù bị lũ cuốn trôi chiều 01/8; cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cả ba từ đêm đến sáng hôm sau, rải rác dọc các con suối cách điểm mất tích nhiều ki-lô-mét.
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Mỹ và Israel chuẩn bị không kích cơ sở năng lượng Iran cuối tuần này
- Một người điều hành 17 công ty ma, bán hơn 6.000 hóa đơn khống
Trận mưa lớn chiều 01/8 đổ xuống bản Chèo Bau, xã Gia Phù (Sơn La) khiến 3 trẻ em mất tích; chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm ngay trong buổi chiều. Danh tính các nạn nhân được xác định sau khi người dân phát hiện một xe máy mắc kẹt ở lan can ven đường vào khoảng 19h: T.T.L. sinh năm 2012, T.T.N. sinh năm 2021 và T.T.T. sinh năm 2023 – tất cả cùng trú tại bản Chèo Bau.
Thi thể cháu T.T.N. được tìm thấy tại suối Bau cũ lúc khoảng 20h, cách vị trí chiếc xe máy 500–700m. Khoảng 22h, thi thể cháu T.T.L. xuất hiện tại một con suối thuộc bản Nà Lạnh, cách điểm ban đầu 2–3 km – cho thấy nước đã kéo các nạn nhân xa đến mức nào trong thời gian ngắn.
Cuộc tìm kiếm kéo dài xuyên đêm với hàng trăm người bám theo các triền suối để tìm cháu T.T.T., đứa nhỏ nhất sinh năm 2023. Sáng 02/8, lãnh đạo UBND xã Gia Phù xác nhận thi thể bé đã được tìm thấy gần khu vực hai chị gặp nạn.
Chiếc xe máy mắc kẹt bên đường là dữ kiện đầu tiên dẫn đến việc xác định danh tính và triển khai tìm kiếm có định hướng. Không có nó, hướng tìm sẽ rộng hơn và kết quả có thể đến muộn hơn – dù kết quả cuối cùng vẫn là ba thi thể.
Vũ Hiếu (tổng hợp)