Đến 23 tháng 7 năm 2026 Sau Mưa gió liên tiếp nhiều ngày đã gây lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại đông bắc Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, hàng trăm người khác mất tích và hơn 560.000 dân bị ảnh hưởng.
- Hàng nghìn khách hàng mua phải nước hoa giả mạo hàng hiệu
- Giao xe cho con dưới tuổi vị thành niên, người mẹ ở Phú Thọ thành bị can
- Xuất khẩu cá ngừ thu hẹp đà giảm nhờ thị trường Nga và Israel
Tại bang Assam của Ấn Độ, số người chết đã tăng lên hơn 31 sau khi ghi nhận thêm 21 trường hợp tử vong mới chỉ trong một ngày, trong khi 872 làng thuộc 16 huyện vẫn chìm trong nước. Cùng thời điểm, lũ quét và sạt lở đất tại Jammu và Kashmir, cũng như lũ lụt tại tỉnh Nurstan của Afghanistan và mùa mưa kéo dài ở Pakistan, đã đẩy tổng thiệt hại nhân mạng lên mức báo động trên toàn khu vực.
Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa Assam, tình hình đã xấu đi nhanh chóng trong 24 đến 72 giờ qua. Nguyên nhân được xác định là do mưa lớn trút xuống Nagaland và các khu vực thượng nguồn khác từ ngày 18 đến 20/7, kéo theo mực nước sông Brahmaputra và các nhánh sông dâng cao bất thường; Sivasagar, Jorhat và Charaideo là ba khu vực chịu thiệt hại nặng nhất.
Tại các khu vực do Ấn Độ kiểm soát ở Jammu và Kashmir, gồm Poonch và Rajouri, khoảng 15 đến 20 người đã thiệt mạng do lũ quét và sạt lở đất xảy ra vào cuối tuần và đầu tuần này, trong khi nhiều người khác vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân bị vùi lấp trong bùn đất giữa thời tiết mưa liên tục.
Thiệt hại nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại tỉnh Nurstan, miền đông Afghanistan, nơi trận lũ ngày 20/7 tàn phá nặng nề thủ phủ Parun và các khu vực lân cận. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) và chính quyền Taliban cho biết, tính đến ngày 22/7, lũ lụt tại miền đông Afghanistan đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích; nhà cửa, cửa hàng, khách sạn, hệ thống cấp nước cùng diện tích lớn đất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy.
Công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây tiếp tục bị mưa lớn cản trở. Một người dân địa phương mô tả: “mọi thứ đều bị cuốn trôi; đó là một thảm họa hoàn toàn.”
Tại Pakistan, số liệu tổng hợp từ cuối tháng 6 đến ngày 22/7 cho thấy ít nhất 47 người thiệt mạng và 123 người bị thương do mùa mưa kéo dài. Riêng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ghi nhận 29 người chết và 45 người bị thương sau khi lũ quét làm sập nhiều nhà dân, trong khi tỉnh Punjab có 10 người chết và 65 người bị thương khi các khu vực trũng thấp chìm trong nước.
Trước diễn biến phức tạp, giới chức Pakistan tiếp tục phát cảnh báo lũ trên các con sông và đẩy mạnh sơ tán dân cư khỏi vùng nguy hiểm. Tình trạng báo động dự kiến duy trì đến ngày 24/7, trong khi các đội cứu hộ vẫn duy trì hoạt động cứu nạn và thoát nước tại nhiều địa phương.
Vũ Quyến (tổng hợp).