Trịnh Xuân Kiên, cậu bé 15 tuổi đến từ Hà Nội, đã trải qua một hành trình đầy nước mắt. Từ năm 5 tuổi, em đã phải chấp nhận cuộc sống ngủ ngồi. Một căn bệnh hiểm nghèo đã biến giấc ngủ thành nỗi ám ảnh. Câu chuyện về Kiên là tiếng lòng của một gia đình đang kiệt quệ. Họ cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
- Cung điện trắng xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của bầu Đoan
- Khoa học chưa định nghĩa nổi cái Tôi – vậy Tôi là ai?
- Cảnh sát PCCC Hà Nội cứu người ngất trên phố Kim Mã
Mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi vì dị dạng tĩnh mạch
Trịnh Xuân Kiên, một cậu bé 15 tuổi, đang đối mặt với thử thách lớn. Căn bệnh dị dạng tĩnh mạch lớn vùng cổ bẩm sinh đã hành hạ em. Từ năm 5 tuổi, Kiên đã không thể nằm xuống. Khối u chèn ép khiến em khó thở khi ngủ. Giấc ngủ của em là nỗi ám ảnh. Hàng đêm, em phải ngủ ngồi. Cha mẹ em đã làm mọi cách để cứu con. Họ đã vay mượn khắp nơi.
Gương mặt Kiên biến dạng nghiêm trọng. Môi thâm tím, nứt nẻ, một phần lưỡi bị cắt. Mỗi lần hít thở là một cuộc chiến. Mẹ em, chị Hà Thị Hạnh, luôn túc trực bên con. Nước mắt chị rơi không ngừng. Chị kể lại những tháng ngày đau đớn. Vợ chồng chị thay nhau làm “ghế” cho con. Họ đã đưa con đi khám khắp nơi. Bác sĩ chẩn đoán Kiên mắc bệnh hiểm. Căn bệnh cần phẫu thuật nhiều lần.
Gia đình Kiên rất nghèo. Họ sống nhờ vào làm nông và phụ hồ. Cuộc sống vốn đã chật vật. Khi con ốm, họ rơi vào bế tắc. Chưa dừng lại ở đó, em trai Kiên cũng mắc bệnh hiểm. Cháu bị tim bẩm sinh và đảo ngược phủ tạng. Một mình người mẹ phải chăm sóc hai con. Chị Hạnh nấc nghẹn khi kể. Tai ương cứ đổ xuống gia đình họ.
Hành trình vượt qua mắc bệnh hiểm, cậu bé 15 tuổi phải ngủ ngồi gian khổ
Hành trình chữa bệnh của Kiên đã kéo dài. Em đã trải qua 5 ca phẫu thuật. Chi phí điều trị rất lớn. Mỗi tháng từ 15-20 triệu đồng. Gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng. Hiện tại, Kiên cần một ca phẫu thuật mới. Chi phí khoảng 30 triệu đồng. Số tiền này quá lớn với họ. Họ không biết phải làm sao.
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chia sẻ. Bệnh của Kiên rất phức tạp. Khối dị dạng lớn chèn ép đường thở. Em đã phải điều trị dài ngày. Bác sĩ đã gây xơ vùng hầu họng. Họ đã thực hiện 5 ca phẫu thuật phức tạp. Quá trình điều trị còn rất dài. Chi phí vô cùng tốn kém.
Nếu không phẫu thuật sớm, Kiên sẽ nguy kịch. Khối dị dạng đe dọa hô hấp và tính mạng. Cha mẹ Kiên đã phải bỏ việc đồng áng. Họ thay nhau chăm sóc con. Họ đã kiệt quệ cả về vật chất lẫn tinh thần. Bác sĩ mong cộng đồng giúp đỡ. Hãy chung tay giúp Kiên. Hãy cho em một cơ hội sống. Em xứng đáng có một tương lai tốt đẹp. Hãy cùng nhau chia sẻ gánh nặng.
Theo: Dân Trí