Một mảnh giấy với vài dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng chứa đựng tình yêu gần 60 năm của đôi vợ chồng già ở Hà Nội.
- Thiệt hại nặng nề sau bão số 11, miền Bắc được hỗ trợ khẩn cấp
- Nước lũ rút dần, hàng nghìn hộ dân Bắc Ninh vẫn bị cô lập
- Mưa lũ sau bão số 11 gây thiệt hại hơn 8.720 tỷ đồng
Trước khi nhập viện, cụ bà U80 sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà nên nhờ con cháu viết lời nhắn gửi đầy yêu thương. Câu chuyện giản dị mà lay động ấy đang khiến mạng xã hội rưng rưng xúc động.
Mảnh giấy chan chứa yêu thương
Trước khi nhập viện, cụ Nguyễn Thị Nhạn (78 tuổi, Hà Nội) lo ông Phạm Văn Nhân – người chồng bị lẫn – sẽ buồn khi không thấy vợ ở nhà, nên nhờ con cháu viết lại đôi dòng dặn dò. “Ông ơi, tôi bị đau đầu phải vào bệnh viện để bác sĩ tiêm. Ông cứ đi ngủ đi, sáng mai đỡ tôi sẽ về. Vợ yêu của ông – Thi Nhạn”, mảnh giấy ngắn ngủi nhưng chứa đựng bao yêu thương, khiến người đọc cay nơi khóe mắt.
Theo chị Phạm Viết Trà My (SN 2003, cháu nội của ông bà), mảnh giấy được dán ở bàn uống thuốc cho ông dễ nhìn thấy. “Ông mình quên nhiều điều, nhưng chưa bao giờ quên bà. Nhiều đêm, ông dậy đòi pha nước cam cho bà uống. Ra đường, ông luôn nắm chặt tay bà như sợ lạc mất”, My kể.
Gần 60 năm nên nghĩa vợ chồng
Ông Nhân và bà Nhạn đã có gần 60 năm chung sống, cùng nhau nuôi nấng bốn người con khôn lớn. Câu chuyện về mảnh giấy được in từ đầu năm 2025, khi bà phải nhập viện điều trị dài ngày. Lo chồng tủi thân, bà nhờ con cháu in lời nhắn gửi ông.
Khi xuất viện, cháu My tình cờ thấy lại mảnh giấy trong ngăn tủ, chụp lại đăng lên mạng. Không ngờ, câu chuyện giản dị ấy lại lan tỏa, khiến hàng nghìn người xúc động vì tình yêu bền bỉ, chân thành của ông bà.
Theo My, đây không phải lần đầu hai người giao tiếp bằng giấy. “Từ trước, ông bà vẫn để lại lời nhắn trên tờ lịch xé: ‘Tôi đi chùa, ông đợi tôi về ăn cơm’, hay ‘Ông nhớ uống thuốc’. Với ông bà, đó là cách lưu giữ tình cảm giản đơn mà đẹp nhất,” cô chia sẻ.
Tình yêu ở lại với thời gian
Dù trí nhớ hao mòn, ông Nhân vẫn không quên bà. Mỗi khi vợ vắng nhà, ông lại cầm mảnh giấy ấy đi khắp nơi. Có lần bà đi viện, ông ở nhà nhớ đến bật khóc, đòi gặp cho bằng được. “Cả nhà ai cũng nghẹn ngào. Dù quên tất cả, ông vẫn nhớ cách yêu bà,” My kể.
Bà Nhạn vẫn minh mẫn, chăm sóc chồng chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ, nhắc ông uống thuốc đúng giờ. “Ông lẫn là do tuổi già, các con phải thông cảm,” bà nói hiền hậu. Với con cháu, tình yêu của ông bà chính là minh chứng đẹp nhất cho hai chữ “trọn đời”.
Theo: Vietnamnet