Mỹ thông báo với Israel về kế hoạch điều thêm hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu trên không, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở rộng chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Hiện có 33 máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ đang đỗ tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, khiến sân bay này quá tải và ảnh hưởng đến các chuyến bay thương mại. Động thái diễn ra sau 07 đêm liên tiếp Mỹ không kích trên khắp Iran, kể từ khi bản ghi nhớ đạt được hồi tháng trước bị đổ vỡ.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev nói số máy bay sẽ giảm xuống còn 20 chiếc để hạn chế gián đoạn hàng không trong mùa hè. Bà cho biết các máy bay quân sự Mỹ sẽ chuyển sang hạ cánh tại các căn cứ quân sự của Israel, nhưng Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là vẫn ưu tiên sân bay Ben Gurion vì hạ tầng và điều kiện hỗ trợ tốt hơn.

Các bản tin về mức độ kiểm soát của Israel đối với quyết định này không thống nhất với nhau. Trang Axios ban đầu đưa tin Mỹ chỉ thông báo cho Israel mà không cần đồng ý, hàm ý Tel Aviv không có quyền quyết định; sau đó cùng trang tin lại viết rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Một bản tin khác của Ynet News, không dẫn nguồn, cho biết các máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung sẽ không hạ cánh xuống Ben Gurion, và mỗi ngày sẽ có khoảng 5-8 máy bay được điều đến Israel.

Tại cuộc họp ở Phòng Tình huống Nhà Trắng hôm 14/7, ông Trump được trình bày một số phương án tác chiến mới với phạm vi rộng hơn các cuộc không kích hiện tại quanh eo biển Hormuz. Theo Axios, các phương án gồm tấn công hạ tầng như nhà máy điện của Iran, tiếp tục không kích các cơ sở hạt nhân để chôn vùi sâu hơn lượng uranium đã làm giàu, và oanh tạc khu vực ngầm ở núi Pickaxe – nơi bị nghi là một cơ sở hạt nhân đang xây dựng.

Ông Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết ông có thể ra lệnh mở rộng chiến dịch trong vài ngày tới, với mục tiêu gây thiệt hại đủ lớn để buộc Iran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các yêu cầu của Mỹ về chương trình hạt nhân.

Bạch Xoan (tổng hợp)