Ngày 14/6 tới, Mỹ sẽ tổ chức duyệt binh Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân; sự kiện trùng hợp với sinh nhật thứ 79 của Tổng thống Donald Trump, khiến nhiều người chú ý đến quy mô; và ý nghĩa đặc biệt của lễ duyệt binh lần này.
- 7 tháng đi khiếu nại của người cha vụ nữ sinh tử vong do tai nạn ở Vĩnh Long
- Vĩnh Long: Lời kể ám ảnh từ vụ nữ sinh bị xe tải cán chết; tài xế bị tố thờ ơ trước khi cha nổ súng
- Du lịch bùng nổ dịp lễ 30/4: Nhiều tỉnh đón khách tăng hơn 40%
Tóm tắt nội dung
Lễ duyệt binh quy mô lớn tại Washington
Theo thông báo từ phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly ngày 2/5, “Tổng thống Donald Trump sẽ vinh danh các cựu binh Mỹ; quân nhân đang tại ngũ và lịch sử quân đội bằng một cuộc duyệt binh”. Địa điểm tổ chức sẽ là công viên quốc gia National Mall ở thủ đô Washington; nơi dự kiến quy tụ 6.600 binh sĩ; 150 phương tiện quân sự và 50 máy bay tham gia trưng bày.
Ngoài lễ duyệt binh Washington, sự kiện còn bao gồm màn bắn pháo hoa và lễ hội; tạo không khí sôi động nhằm tưởng nhớ ngày thành lập của Lục quân Mỹ vào 14/6/1775. Thời điểm này cũng là sinh nhật của Tổng thống Trump; người được cho là có ảnh hưởng lớn đến việc định hình quy mô của lễ duyệt binh.
Lịch sử và ý nghĩa đặc biệt của ngày 14/6
Ngày 14/6/1775, Lục quân Mỹ được thành lập với tiền thân là lực lượng Lục quân Lục địa; gồm các đại đội bộ binh tại Pennsylvania, Maryland và Virginia. George Washington được bổ nhiệm làm tư lệnh đầu tiên. Kể từ đó, ngày này trở thành cột mốc truyền thống quan trọng trong lịch sử quân sự Mỹ.
Thông thường, các quân chủng của Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm tại căn cứ trong và ngoài nước. Tuy nhiên, năm nay, một quan chức giấu tên cho biết kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm được nâng tầm thành lễ duyệt binh quốc gia vì trùng với sinh nhật Tổng thống Trump và cột mốc tròn 250 năm.
Tranh cãi và phản ứng từ chính quyền địa phương
Mặc dù kế hoạch đang được triển khai; hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc vẫn chưa phê duyệt hoàn toàn. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu; Tổng thống Trump từng đề xuất ý tưởng tổ chức duyệt binh tại Washington sau khi dự lễ mừng Quốc khánh Pháp năm 2017. Tuy nhiên, kế hoạch không thành hiện thực do ước tính chi phí lên đến 92 triệu USD; và lo ngại về hư hỏng đường phố.
Mới đây, Thị trưởng Washington Muriel Bowser tiếp tục bày tỏ lo ngại: “Việc để xe tăng xuất hiện trên đường phố của chúng tôi là không ổn. Nếu làm vậy, sẽ mất hàng triệu USD để sửa chữa đường”.
Thông điệp của Trump và sự thay đổi trong các ngày lễ quốc gia
Sự kiện duyệt binh lần này được công bố chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố sẽ thay đổi tên gọi các ngày lễ cựu chiến binh. Cụ thể, ông đề xuất lấy ngày 8/5 là Ngày Chiến thắng của Thế chiến II; và đổi Ngày Cựu binh 11/11 thành Ngày Chiến thắng của Thế chiến I.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Chúng ta đã thắng cả hai cuộc chiến, không ai bằng được chúng ta về sức mạnh, lòng dũng cảm hay sự lỗi lạc trong quân sự, nhưng chúng ta chưa từng tổ chức lễ mừng bất cứ điều gì“.
Mỹ hiếm khi tổ chức duyệt binh, lần gần nhất là năm 1991; sau khi kết thúc Chiến tranh Vùng Vịnh. Nếu được phê duyệt, lễ duyệt binh năm nay sẽ là sự kiện lớn nhất của quân đội Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
Theo VnExpress