Nguyễn Thị Lê (42 tuổi) bị công an bắt giữ sau khi ném con trai 18 tháng tuổi xuống giếng sâu tại nhà riêng ở phường Ea Kao vì không đủ tiền nuôi con.
- Huế Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới
- Đánh bạc King Club Pullman: Nữ bị cáo “đốt” 3 triệu USD chỉ để giải trí
- Ung thư giai đoạn cuối vì hít khói thuốc từ chồng con
Diễn biến điều tra
Ngày 1/11, Công an phường Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột) thông báo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ Nguyễn Thị Lê để điều tra tội “Giết người”. Trước đó, khoảng 9h ngày 31/10, một người dân phát hiện bé L. (SN 2024) mất tích và trình báo cơ quan chức năng. Nhận định vụ việc có dấu hiệu bất thường, công an nhanh chóng vào cuộc lấy lời khai từ người thân trong gia đình.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định chính Lê là người gây ra cái chết của con trai. Tại cơ quan điều tra, Lê khai nhận hành vi phạm tội. Người phụ nữ này bế con ra khu vực giếng trong sân và ném xuống khi không có ai chứng kiến. Đến đêm 31/10, thi thể cháu bé được trục vớt bởi đội Cảnh sát PCCC&CNCH để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết.
Nguyễn Thị Lê từng có gia đình ổn định với chồng là ông T. (45 tuổi) từ năm 2008, sinh được hai con chung. Đến tháng 2/2024, Lê ngoại tình và hạ sinh bé L. Sáng ngày xảy ra vụ việc, áp lực kinh tế khiến Lê không còn đủ khả năng nuôi dưỡng ba đứa con. Trong phút tuyệt vọng, người mẹ đã ra tay tàn nhẫn với chính đứa con ruột thịt của mình.
Theo: Khai Mở