Cơn lũ lịch sử vừa qua ở Liên Hương — Phước Thể (Lâm Đồng) đã cuốn trôi nhiều tàu thuyền của ngư dân, hàng chục chiếc chìm, chạy trôi ra biển, khiến nhiều gia đình lâm cảnh trắng tay.

Nỗi đau ngư dân bên những con tàu chìm hư hại:

Trận lũ ngày 4/12 khiến nước sông dâng cao bất ngờ sau khi hồ Lòng Sông thực hiện xả tràn với lưu lượng lớn. Hậu quả, 24 tàu cá chìm, 30 thuyền bị đứt neo trôi ra biển; hàng chục tàu cá khác va đập, hư hỏng. Tàu thuyền vốn là phương tiện mưu sinh chủ lực của nhiều gia đình ngư dân — nay tan hoang, thiệt hại tài sản rất lớn. Một số chiếc trục vớt lên bờ, nhưng phần lớn máy móc, ngư cụ đã hư hỏng; nhiều tàu vẫn mất tích.

Ngư dân Lâm Đồng trắng tay sau lũ lịch sử
Xác tàu cá của ngư dân nằm ngổn ngang sau trận lũ lịch sử ở Phước Thể.(Ảnh: Chụp màn hình/VnExpress)

Người dân ở làng chài Phước Thể bàng hoàng trước cảnh xác tàu tả tơi, nằm ngổn ngang dọc bờ sông sông Phước Thể. Có gia đình ôm nợ — tàu bị phá hủy hoàn toàn, ngư cụ, máy móc trong thuyền mất sạch. Nước mắt, nỗi thất vọng hiện rõ khi nhiều người cho biết họ không thể mưu sinh được nếu không có tàu — mà phần lớn không thể khôi phục lại.

Trục vớt khẩn cấp và lời cảnh tỉnh từ sự cố xả lũ đập chứa nước

Ngày 5/12, chính quyền và lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đã trục vớt gần 10 tàu bị đắm.Một số tàu bị mắc cạn được di chuyển đến nơi có nước để tiến hành sửa chữa; song nhiều chiếc vẫn quá hư hỏng nặng. Ngư dân tiến hành vệ sinh khoang máy, kiểm tra ngư cụ; hy vọng phục hồi phần nào hoạt động đánh bắt. Tuy nhiên, với số lượng thiệt hại lớn và tổn thất tài chính sâu rộng, việc phục hồi sẽ rất gian nan.

Theo người dân và chính quyền xã Liên Hương, đây là trận lũ lớn đầu tiên mà vùng biển ven cửa biển từng phải đối mặt. Việc xả tràn từ hồ chứa đã khiến nước ồ ạt dồn về hạ du; người dân không kịp phản ứng khi tàu thuyền đang neo đậu. Sự kiện lần này đặt ra câu hỏi về quy trình vận hành hồ chứa và đảm bảo an toàn cho dân cư vùng hạ du; cần có biện pháp dự báo, cảnh báo kịp thời trước khi xả lũ.

Theo: Dân Trí