Tháng 8/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Công trạng Quốc gia cho Ali Akbar, 73 tuổi, người bán báo rong cuối cùng ở tả ngạn sông Seine, Paris.
- Xây dựng hầm ngầm chống ngập: Giải pháp cần thiết cho Hà Nội và TPHCM
- Ông Trump tận dụng “thời khắc vàng” tái thiết bộ máy chính phủ Mỹ
- Trực thăng cứu thương rơi gây thương vong ở California
Người bán báo rong cuối cùng ở Paris được vinh danh
Ali Akbar, người bán báo rong 73 tuổi gốc Pakistan; vừa được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Công trạng Quốc gia; để ghi nhận hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa đường phố Paris.
Suốt hơn 50 năm, Ali Akbar rong ruổi bên bờ tả ngạn sông Seine ; trung tâm văn hóa và tri thức của Paris – với tiếng rao báo quen thuộc. Ông từng gặp Tổng thống Macron từ khi nhà lãnh đạo Pháp còn là sinh viên; và không giấu được xúc động khi được chính tay ông trao tặng huân chương hồi tháng 8.
Huân chương Công trạng Quốc gia là phần thưởng cao quý của Pháp; dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong nhiều lĩnh vực; từ văn hóa, khoa học, nghệ thuật đến quân sự.
Ali Akbar cho biết ông “được vinh danh vì sự dũng cảm và chăm chỉ”. Trước khi trở thành biểu tượng của Paris, ông từng trải qua thời gian vô gia cư; bị tấn công, song chưa bao giờ bỏ cuộc. Từ chàng trai Pakistan 20 tuổi đến Pháp mưu sinh; ông đã trở thành “huyền thoại sống” của khu Latin; nơi người dân và du khách đều biết đến hình ảnh người đàn ông; đội mũ lưỡi trai, đeo kính tròn, tay cầm tờ Le Monde.
Hiện ông vẫn làm việc mỗi ngày từ 15h đến 22h; dù chỉ bán được khoảng 30 tờ báo – ít hơn nhiều so với vài trăm tờ thời hoàng kim. “Chừng nào còn sức, tôi sẽ tiếp tục. Tôi sẽ bán báo cho đến chết,” Akbar nói.
Theo: VnExpress