Giữa dòng nước lũ chảy xiết ở Thái Nguyên, người cha 68 tuổi từ Phú Thọ liều mình bơi suốt 4 tiếng mang lương thực cho con gái bị cô lập nhiều ngày.
- Chủ quán ở Thái Nguyên mở cửa hỗ trợ sinh viên trong mưa lũ
- iPhone 17 Pro Max có thể là mẫu “Max” cuối cùng của Apple
- Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên nói gì về vụ sinh viên bị gây khó khi nhận cơm từ thiện?
Hành trình 4 tiếng vượt lũ của người cha Phú Thọ
Ngày 10/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Văn Hiển (67 tuổi, trú tại dốc Vân Cơ, TP Việt Trì, Phú Thọ) bơi giữa dòng nước lũ ở Thái Nguyên, mang theo thùng xốp đựng đồ ăn để tiếp tế cho con gái đang mắc kẹt trong vùng ngập.
Clip thu hút gần 10 triệu lượt xem và hơn 90.000 lượt tương tác, khiến nhiều người xúc động trước tình cảm của người cha dành cho con giữa thiên tai.
Ông Hiển cho biết, những ngày mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực của Thái Nguyên, trong đó có phường Phan Đình Phùng – nơi con gái ông sinh sống, bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn. Mất liên lạc từ ngày 7/10, lo con gái và các cháu thiếu lương thực, ông quyết định sang Thái Nguyên để tiếp tế.
“Tôi chỉ nghĩ, cố thêm chút nữa sẽ đến được nhà con”
Sáng 8/10, ông Hiển bắt xe khách từ Việt Trì sang Thái Nguyên, mang theo lương khô, nước, sạc dự phòng và thuốc men. Đến khu vực đường Bắc Nam, nước ngập gần ngang ngực, giao thông tê liệt.
Không thể nhờ ca nô cứu hộ vì lực lượng đang ưu tiên người già và trẻ nhỏ, ông tự dùng thùng xốp làm phao, gói đồ ăn trong túi nylon rồi bơi và đi bộ suốt 4 tiếng giữa dòng nước lũ chảy xiết. Nhiều đoạn, ông phải bám hàng rào để khỏi bị cuốn đi.
Giữa trưa, ông được nhóm cứu hộ và dân quân hỗ trợ lên xuồng, sau đó tiếp cận khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám – nơi con gái đang ở. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng đầy xúc động, ông chỉ kịp trao đồ và dặn con giữ an toàn trước khi quay về Phú Thọ.
“Tôi liều thật, nhưng nếu lại trong hoàn cảnh ấy, chắc tôi vẫn làm vậy thôi”, ông chia sẻ.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến sáng 10/10, tổng thiệt hại do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ tại Thái Nguyên ước tính hơn 2.120 tỷ đồng. Toàn tỉnh ghi nhận 5 người thiệt mạng, 2 người mất tích, 2 người bị thương.
Các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ngập sâu, cô lập.
Theo: vtcnews