Sau nhiều ngày chìm trong biển nước, sáng 31/10, người dân Hội An bắt đầu dọn dẹp sau trận lụt lịch sử, đánh dấu mốc nước cao nhất kể từ đại họa năm Thìn 1964.
- Dự báo thời tiết ngày 31/10/2025: Miền Bắc chuyển lạnh, miền Trung mưa lớn kéo dài
- Chiến dịch Venezuela đánh chặn máy bay buôn ma túy lan rộng khắp Caribe
- Bắt nghi phạm đốt nhà người tình làm 2 người chết vì ghen tuông
Tóm tắt nội dung
Phố cổ tan hoang sau nhiều ngày chìm trong nước lũ
Sau nhiều ngày ngập sâu trong biển nước, sáng 31/10; thành phố Hội An (Quảng Nam) dần lộ ra dưới lớp bùn non dày đặc. Những con đường vốn sầm uất như Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú…; giờ phủ kín bùn, rác và cây gãy. Không khí ảm đạm bao trùm cả khu phố cổ, nơi từng là điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Trung.
Từng đoàn người dân, lực lượng chức năng và thanh niên địa phương tất bật dọn bùn; thu gom rác và khơi thông cống rãnh. Những chủ cửa hàng, quán cà phê sau nhiều ngày tránh lũ nay quay về mở cửa; lau dọn từng mét vuông bùn non để khôi phục sinh hoạt.
Con đường dẫn từ phố cổ qua cầu An Hội sang bờ bắc sông Hoài; hiện ngổn ngang như một “bãi chiến trường” sau thiên tai. Mọi hoạt động kinh doanh tê liệt; nhiều khu dân cư ven sông vẫn bị cô lập cục bộ.
Ghi dấu mốc lũ mới – ký ức buồn sau hơn nửa thế kỷ
Trong buổi sáng 31/10, khi nước lũ bắt đầu rút; người dân ở khu vực bờ nam sông Hoài vẫn phải lội trong bùn và nước đục. Công tác cứu trợ; tiếp tế lương thực vẫn diễn ra liên tục để đảm bảo không ai bị thiếu thốn giữa hoạn nạn.
Điều đặc biệt, nhiều hộ dân sống trong nhà cổ Hội An đã dùng sơn vẽ lên cột gỗ ;để ghi lại mốc nước dâng cao nhất trong đợt lũ năm nay — như một cách lưu giữ ký ức đau thương nhưng không thể quên. Đây là mốc lũ cao nhất kể từ đại họa năm Thìn 1964, khi phố cổ từng chìm sâu trong nước; để lại nỗi ám ảnh nhiều thế hệ.
“Chúng tôi không muốn có thêm dấu mốc nào như thế này nữa,” một người dân phố cổ chia sẻ khi cẩn thận kẻ vạch sơn trên cột nhà. Dấu vết ấy không chỉ là minh chứng của thiên tai; mà còn là biểu tượng cho sức chịu đựng và tinh thần kiên cường của người Hội An.
Khôi phục sau lũ, giữ vững hồn phố cổ
Chính quyền địa phương đang huy động máy bơm; xe chuyên dụng và lực lượng tình nguyện để hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất; khử khuẩn và khôi phục hạ tầng. Ngành du lịch thành phố cũng lên kế hoạch tổng vệ sinh; tu sửa các công trình, chuẩn bị cho việc đón khách trở lại khi điều kiện cho phép.
Người Hội An vốn quen với cảnh nước lụt mỗi mùa mưa, nhưng trận lũ năm nay được xem là kỷ lục mới trong hơn 60 năm. Dù thiệt hại nặng nề, hình ảnh người dân đồng lòng khắc phục hậu quả, dựng lại cuộc sống sau bão lũ một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ của vùng di sản bên sông Hoài.
Theo: Tuổi Trẻ
 
		 
         
					 
					 
					 
					