Ngoài hành lang bệnh viện, anh Trương Dương Nông (40 tuổi, Đồng Tháp) lặng lẽ ngồi trên xe lăn. Đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác sau nhiều đêm không ngủ, anh chỉ có một mong ước duy nhất: vợ mình được cứu sống.

Bi kịch liên tiếp ập đến gia đình nghèo khó

Vợ chồng anh Nông đều bị khuyết tật từ nhỏ. Dù cuộc sống thiếu thốn trăm bề, họ vẫn nương tựa vào nhau bằng nghề bán vé số và số tiền trợ cấp ít ỏi. Niềm vui đến khi chị Lê Thị Bụi (36 tuổi) mang thai. Dù nhiều người khuyên không nên giữ con vì hoàn cảnh quá khó khăn, hai vợ chồng vẫn quyết định sinh đứa bé.

Anh Trương Dương Nông lặng lẽ bên chiếc xe lăn, lo lắng từng phút cho sự sống của vợ.(Ảnh: Vietnamnet)

Để lo cho gia đình, anh Nông rong ruổi khắp nơi bán vé số từ sáng sớm đến tối muộn. Nhưng bi kịch ập đến vào giữa tháng 8 vừa qua, khi chị Bụi đang bán vé số thì bất ngờ sốt cao, ngã quỵ ngoài đường. Người dân vội đưa chị đến trạm y tế rồi chuyển lên Bệnh viện Từ Dũ, sau đó qua Bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tình diễn tiến nặng. Thai yếu, chị sinh non nhưng đứa bé không giữ được.

Sự sống của người vợ mong manh

Chị Bụi sau đó được đưa đến Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi, tổn thương thận và khuyết tật vẹo cột sống. “Bệnh nhân phải thở máy, dùng kháng sinh và hỗ trợ dinh dưỡng tích cực. Quá trình điều trị dự kiến còn kéo dài ít nhất một tháng nữa”, bác sĩ Huỳnh Trung Hiếu cho biết.

Đến nay, chi phí điều trị đã vượt 100 triệu đồng. Anh Nông chỉ vay mượn được 10 triệu nộp tạm ứng, phần còn lại bệnh viện phải ứng trước để cứu vợ anh qua cơn nguy kịch. Không còn nơi nào để bấu víu, anh ngã quỵ ngoài hành lang, nghẹn ngào: “Em mất con rồi, xin mọi người cứu vợ em với”.

Lời cầu khẩn lay động lòng người

Người đàn ông khuyết tật ấy đã chịu quá nhiều mất mát: con chưa kịp chào đời đã lìa xa, còn vợ thì cận kề cái chết. Anh chỉ biết túc trực bên giường bệnh, hy vọng một phép màu xảy ra.

Lời cầu khẩn của anh Nông khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Hơn bao giờ hết, sự sẻ chia của cộng đồng chính là tia hy vọng để giúp chị Bụi vượt qua bệnh tật, để đôi vợ chồng khuyết tật có thể tiếp tục nương tựa vào nhau trong cuộc đời đầy nghiệt ngã này.

Theo: Vietnamnet