Nhà giáo nhân dân, đạo diễn, nghệ sĩ cải lương Hà Quang Văn – người thầy tận tụy với sân khấu Việt – vừa qua đời tại TP.HCM, hưởng thọ 79 tuổi.
- Tàu hàng chở đá ngăn lũ cứu cầu đường sắt tại Huế
- Ninh Bình phát triển logistics để đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư bền
- Làm rõ nhóm người dùng mái chèo đánh nhau giữa phố ngập lụt ở Huế
Tóm tắt nội dung
Nghệ sĩ kỳ cựu của Đoàn cải lương Nam Bộ lừng lẫy
Sáng 4-11, đạo diễn Lê Nguyên Đạt xác nhận Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn qua đời lúc 4h30 tại TP.HCM. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới nghệ sĩ, học trò và những người yêu nghệ thuật cải lương.
Ông Hà Quang Văn sinh năm 1946 tại Hà Nội, là con trai nghệ sĩ cải lương Ái Liên, em của ca sĩ Ái Vân và ca sĩ Ái Xuân. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, ông sớm được nuôi dưỡng trong không gian đờn ca và sân khấu truyền thống.
Tốt nghiệp Trường Ca kịch Dân tộc, ông được tuyển vào Đoàn cải lương Nam Bộ lừng lẫy – nơi quy tụ nhiều tên tuổi lớn của sân khấu miền Nam. Sau năm 1975, ông theo đoàn xuôi vào Nam, góp phần phục hồi và phát triển cải lương tại TP.HCM trong giai đoạn mới.
Không chỉ là nghệ sĩ biểu diễn, ông còn gắn bó với công tác đào tạo, đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM). Từ đây, ông đã đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ, đạo diễn, giảng viên sân khấu tài năng cho cả nước.
Người thầy tiên phong, tận tâm với thế hệ trẻ
Trong hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, thầy Hà Quang Văn đã dàn dựng hơn 100 vở cải lương – nhiều tác phẩm đoạt huy chương vàng tại các liên hoan sân khấu toàn quốc, tiêu biểu như Ký họa đồng bằng, Quay về kỷ niệm… Ông cũng là người chủ trì nhiều công trình nghiên cứu cải lương và nghệ thuật truyền thống có giá trị học thuật cao.
Là du học sinh từng học tại Nga, ông luôn đề cao tính chuyên nghiệp và tầm nhìn quốc tế trong giảng dạy. Dưới thời ông làm hiệu trưởng, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM đã xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sân khấu quay hiện đại và mở rộng hợp tác quốc tế, giúp sinh viên có cơ hội du học, trao đổi học thuật.
Đạo diễn Lê Nguyên Đạt, học trò thân thiết của ông, chia sẻ:
“Thầy Văn là người dám nghĩ, dám làm. Thầy không chỉ dạy nghề mà còn định hướng cho chúng tôi phát triển lâu dài. Mỗi bước đi trong sự nghiệp của tôi đều có dấu ấn của thầy.”
Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn miệt mài tham gia làm giám khảo các cuộc thi sân khấu, góp ý tại các hội thảo nghệ thuật và luôn theo dõi từng bước trưởng thành của học trò. Với ông, sân khấu không chỉ là nghề mà còn là đam mê trọn đời.
Di sản còn mãi với thời gian
Nhà giáo nhân dân Hà Quang Văn là một trong số ít người miền Nam được phong danh hiệu cao quý này trong lĩnh vực cải lương. Cuộc đời ông là minh chứng cho tinh thần sáng tạo, cống hiến và tận tâm với sự nghiệp giáo dục nghệ thuật.
Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong lòng học trò và đồng nghiệp. Tuy nhiên, những giá trị mà ông vun đắp cho sân khấu Việt Nam sẽ mãi là nền tảng vững chắc cho các thế hệ nghệ sĩ kế thừa và phát triển
Theo: Tuổi Trẻ