Ngọc Đợi đã đồng hành cùng cải lương từ nhỏ, vượt qua thử thách để giữ trọn tình yêu sân khấu và truyền lửa cho thế hệ trẻ.

Khởi đầu trên sân khấu từ tuổi lên 7

Ngọc Đợi tên thật là Nguyễn Ngọc Đợi, sinh năm 1987, quê Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Cha cô là nhạc công, chú là nghệ sĩ hát, nên âm nhạc đã ngấm vào cô từ nhỏ.
Ngay từ khi lên 7 tuổi, cô đã rong ruổi với cha trên các sân khấu cải lương. Lúc bạn bè đến trường, cô đã bước lên sân khấu với niềm say mê.

Chặng đường chinh phục khán giả

Khi cô ngồi tại sàn tập của Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM, cô luôn chăm chút từng câu ca của thí sinh, hướng dẫn kỹ cách luyến láy, nhấn nhá. Cô truyền cảm hứng và dạy cách hát mềm mại mà vẫn giữ cốt cách Nam Bộ.
Những năm đầu đi hát, Ngọc Đợi đối mặt nhiều thử thách. Cô từng bị chê “không có nhan sắc, chỉ hợp các vai mập mạp” — lời nhận xét ấy từng khiến cô tổn thương sâu sắc. Nhưng thay vì từ bỏ, cô chọn cách miệt mài tập luyện, học ca và học cách nhập vai.

Bước ngoặt “Chuông vàng vọng cổ” và hành trình đam mê

Năm 2007, cô từ Bạc Liêu lên TP HCM để thi chương trình “Chuông vàng vọng cổ”. Cô giành ngôi vị cao nhất và bắt đầu được biết đến.

NSƯT Ngọc Đợi thể hiện bài “Dạ cổ hoài lang” trong chương trình nghệ thuật chào mừng “Chuông vàng vọng cổ” do HTV tổ chức (Ảnh: Văn hóa-Văn nghệ).


Từ đó, khán giả nhớ tới cô qua tiếng hát ngọt ngào và lối ca vọng cổ giàu cảm xúc. Ngoài ca hát, cô còn chứng minh khả năng nhập vai qua nhiều nhân vật như Quỳnh Nga, Út Lượm, Thị Hến, Thu An… mỗi vai đều được cô nghiên cứu kỹ và thổi hồn rất riêng.

Khoảnh khắc khủng hoảng và sức mạnh từ gia đình

Trên hành trình nghệ thuật, cô từng trải qua trầm cảm và có lúc muốn dừng lại. Nhưng nghĩ tới cha mẹ và khán giả, cô vượt qua giai đoạn khó khăn để tiếp tục. Gia đình chính là chỗ dựa tinh thần để cô tiếp tục trên con đường sân khấu.

Sứ mệnh trao truyền và giữ gìn cải lương

Cải lương không chỉ là nghề mà là trách nhiệm với văn hóa dân tộc. Ngọc Đợi luôn trăn trở làm sao giữ lửa cải lương cho thế hệ trẻ.

NSUT Ngọc Đợi đạt giải Huy chương vàng (Ảnh: Văn hóa-Văn nghệ).


Cô từng gắn bó với Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu, nay là Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ. Dù ở đâu, cô cũng vừa biểu diễn, vừa dìu dắt lớp trẻ. Trong “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 20 năm 2025, cô tham gia ban huấn luyện và hội đồng giám khảo để truyền cảm hứng cho thí sinh trẻ.
Cô từng chia sẻ: “Tôi không giữ ánh hào quang cho riêng mình, mà lặng lẽ trao truyền niềm tin: nếu yêu cải lương thật lòng, khán giả sẽ không bỏ rơi.”

Theo: Văn hóa – Văn nghệ

Từ Khóa: